Người đàn ông cao tuổi nhất thế giới qua đời

Người cựu chiến binh từ Thế chiến thứ Nhất vừa tháng trước trở thành người đàn ông cao tuổi nhất thế giới - đã từ trần ở tuổi 113.
Người cựu chiến binh già từ Thế chiến thứ Nhất Henry Allingham – vừa tháng trước chính thức trở thành người đàn ông cao tuổi nhất thế giới - đã từ trần ở tuổi 113. 
 
Ông Allingham ra đi trong giấc ngủ vào lúc 3 giờ 10 phút sáng 18/7, giờ địa phương, tại nhà dưỡng lão gần Brighton. Ông là một trong 3 cựu binh cuối cùng người Anh tham gia Thế chiến thứ Nhất còn sống. 
 
Ông cũng là thành viên sáng lập cuối cùng còn sống của Không quân hoàng gia (RAF), người cuối cùng chứng kiến trận đánh Jutland và thành viên còn sống cuối cùng của lực lượng không quân thuộc Hải quân hoàng gia. 
 
Ngày 20/7, sách kỷ lục thế giới Guinness tuyên bố ông Allingham, vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 113 vào ngày 6/6, trở thành người đàn ông cao tuổi nhất thế giới sau khi cụ ông Tomoji Tanabe đang giữ "ngôi vị" này qua đời tại Nhật Bản, cũng ở tuổi 113. 
 
Ông Allingham sinh tại Clapton, Đông London, vào năm 1896. 

Kết thúc chiến tranh, ông bước vào ngành công nghiệp ôtô và tham gia bộ phận thiết kế của Ford trước khi nghỉ hưu vào năm 1961. 
 
Ông có 5 cháu, 12 chắt, 14 chút và còn kịp chứng kiến con của một chút chào đời./.

B.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục