Người đàn ông chung sống hòa thuận với 39 bà vợ

Một người đàn ông ở bang Mizoram, Ấn Độ có tới 39 bà vợ, 94 người con và 33 đứa cháu và chung sống hòa thuận dưới một mái nhà.
Một người đàn ông ở bang Mizoram, miền Bắc Ấn Độ có tới 39 bà vợ, 94 người con và 33 đứa cháu. Lạ một nỗi là tất cả đều chung sống hòa thuận dưới một mái nhà tại một ngôi làng cách thành phố Baktawng, bang Mizoram khoảng 100km.

Ông chủ gia đình Ziona Chana, 66 tuổi sống cùng gia đình trong 100 căn phòng trong một tòa nhà bốn tầng mang tên "Ngôi nhà đời mới." Mặc dù các thành viên sống trong các căn hộ khác nhau nhưng họ nấu ăn chung cả nhà.

Gia đình Ziona được cai quản bằng kỷ luật nhà binh, theo đó bà vợ cả Zathiangi nắm quyền điều hành và sắp xếp công việc cho mọi thành viên trong gia đình như giặt giũ, lau cửa nhà và nấu ăn...

Mỗi bữa tối cả gia đình Ziona ăn hết 30 con gà, 60kg khoai tây và ngót một tạ gạo. Ông chỉ cho các cô vợ trẻ nhất ngủ gần buồng, còn các bà vợ già ngủ chung với nhau cách xa đó và luân phiên được đến thăm phòng ông. Có năm ông cưới liền tới 10 cô vợ.

Ông Ziona cho biết ông cảm thấy hạnh phúc được chung sống và chăm sóc nhiều vợ. Ông coi mình là một người đàn ông may mắn vì có tới gần bốn chục bà vợ ở bên và làm chủ một gia đình lớn nhất thế giới.

Mọi đàn ông trong gia đình này đều làm thợ mộc và họ tự lo chu cấp cho cả nhà mà không cần đến sự hỗ trợ của chính phủ.

Bà Rinkmini, một trong những bà vợ của Ziona thổ lộ rằng họ sống quanh ông, coi ông là người quan trọng nhất trong gia đình và là người đẹp trai nhất làng.

Ông Ziona gặp bà trong một lần đi dạo quanh làng cách đây 18 năm và ngay sau đó viết thư ngỏ lời cầu hôn. Bà Huntharnghnki cho biết cả gia đình sống rất hòa thuận, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau.

Ông Ziona cho biết ông vẫn chưa ngừng cuộc săn tìm vợ mới. Ông còn hài hước nói rằng để gia đình lớn thêm, ông sẵn sàng tới Mỹ cưới vợ.

Một người con trai của ông Ziona cho rằng ông cưới các phụ nữ nghèo trong làng là để có thể chăm sóc cho họ./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục