Người đàn ông "hình xăm đầu lâu" bị phạt tù vì bắn cảnh sát

Một người đàn ông có biệt danh "Eyeball" (Nhãn cầu) do đã xăm đen phần lòng trắng trong mắt mình, đã bị buộc tội bắn một sỹ quan cảnh sát ở Anchorage, Alaska
Người đàn ông "hình xăm đầu lâu" bị phạt tù vì bắn cảnh sát ảnh 1Người đàn ông có biệt danh "Eyeball" (Nhãn cầu). (Nguồn: AP)

Một người đàn ông có biệt danh "Eyeball" (Nhãn cầu) do đã xăm đen phần lòng trắng trong mắt mình, đã bị buộc tội bắn một sỹ quan cảnh sát ở Anchorage, Alaska (Mỹ), theo msn.com.

Thứ Sáu vừa qua, Tòa án tối cao ở Anchorage đã tuyên phạt Jason Barnum (tên thật của "Eyeball") 22 năm tù giam. Người đàn ông này đã bị cáo buộc tội cố ý giết người cấp độ một, tội trộm cắp cấp độ một và tội sở hữu vũ khí trái phép cấp độ ba.

Vụ nổ súng xảy ra năm 2012 khi các cảnh sát phụ trách các vụ trộm tài sản trong nhà dân và trộm ôtô tới một khách sạn để điều tra. Barnum đã khai hỏa từ phòng tắm bên trong một phòng khách sạn. Hai sỹ quan cảnh sát đã bắn trả vào cánh tay Barnum, và một sỹ quan bị thương.

Sau đó, Barnum đã thừa nhận mình đã thực hiện các vụ trộm ôtô và trộm cắp để có tiền mua heroin.

Tại tòa án, Mark Mew, cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Anchorage đã đề nghị tòa cho Barnum một án phạt nặng.

"Tôi nghĩ Jason Barnum đã quyết định sống cuộc đời của mình trong sự thù địch với những người xung quanh từ lâu. Hãy nhìn hắn mà xem," Mew chỉ vào những hình xăm đầu lâu phủ kín đầu Barnum, "hắn xăm những hình này như một cách thể hiện bản thân. Chúng ta không thể phạt tù hắn vì điều đó, nhưng tôi nghĩ qua đây chúng ta có thể cân nhắc thái độ và hành vi của hắn."

Khi được hỏi trước tòa, Barnum cũng không bao biện cho hành vi của mình. "Tôi cảm thấy mình thật tầm thường. Mọi người biết tôi không phải là người tốt. Tôi hiểu những gì mình đã làm là sai trái. Nhưng giờ tôi không thể rút lại những hành động đó nữa."

Giải thích cho việc phạm tội của mình, Barnum cho rằng trại cải tạo ở Alaska cũng có một phần trách nhiệm khi để hắn ra tù vào năm 2010 mà không có nơi nào để đi, không có công việc gì để làm.

"Tôi đã phải ngủ ở ngoài đường. Tôi đã cố gắng tìm một công việc, nhưng rõ ràng là khuôn mặt tôi khiến nhiều người e ngại," Barnum nói.

Người đàn ông "hình xăm đầu lâu" bị phạt tù vì bắn cảnh sát ảnh 2

Chánh án Jack Smith của Tòa án tối cao Anchorage cho rằng, vì sơ suất trong hệ thống quản lý cải tạo tù nhân, vì thuốc phiện khiến Barnum không kiểm soát được cách cư xử hay vì lý do nào khác, hắn vẫn có tội.

Tuy nhiên, vị chánh án cũng cho biết án phạt lần này có thể được ân xá trước thời hạn, và sau khi ra tù ở tuổi ngoài 50 Barnum sẽ được hỗ trợ tốt hơn để hòa nhập lại với cuộc sống.

"Sẽ không dễ dàng, nhưng hy vọng lần này mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn với hắn," chánh án Smith chia sẻ.

Hiện Barnum đã thi hành án được hai năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục