Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19

Trong thời điểm COVID-19 bùng phát, mọi hoạt động gần như bị "đóng băng," cuộc sống của những người lao động nghèo sinh sống tại "xóm ngụ cư" dưới chân cầu Long Biên trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 1Một em bé chờ lấy cháo từ đoàn từ thiện. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 2Bữa ăn trưa đạm bạc với cháo và bánh mỳ không của những người lao động nghèo. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 3Những cốc chè giải khát giữa mùa nắng nóng do đoàn từ thiện nấu phát cho người dân xóm nghèo. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 4Những người sinh sống tại các xóm trọ dưới chân cầu Long Biên chủ yếu là người dân nghèo đến từ các vùng quê. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 5Người già và trẻ em đến nhận bánh mỳ và cháo miễn phí từ đoàn từ thiện của chùa Tựu Liệt. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 6Cụ Tuyết, tổ trưởng xóm nghèo dưới chân cầu Long Biên sinh sống trong ngôi nhà dựng tạm bằng gỗ. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 7Niềm vui của những đứa trẻ khi trên tay cầm cốc chè giữa mùa nắng nóng. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 8Người dân ở xóm nghèo chân cầu Long Biên vẫn "Chia ngọt sẻ bùi" cho nhau từng bữa ăn dù cuộc sống rất khó khăn. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 9Một xóm nhỏ trong khu dân cư. Một xóm nhỏ trong khu dân cư. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 10Xóm nghèo dưới chân cầu Long Biên là những ngôi nhà dựng tạm bằng các vật liệu phế thải. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 11Tại xóm trọ nghèo đa số là dân từ các tỉnh lên Hà Nội kiếm việc làm. Một xóm nhỏ trong khu dân cư. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 12Công việc lượm ve chai hàng ngày cũng đã bị hạn chế do tình hình dịch bệnh bùng phát. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 13Một căn bếp chung của nhiều hộ gia đình trong xóm trọ nghèo. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 14Tuy tuổi già sức yếu nhưng ngoài những công việc nhặt ve chai, bán nước, bốc hàng bà Ba chẳng thể làm gì khác để kiếm sống. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 15Căn bếp nguội lạnh giữa mùa dịch COVID-19. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 16Khu xóm nghèo dưới chân cầu Long Biên này là nơi sinh sống của những người dân lao động nghèo ngoại tỉnh về Hà Nội mưu sinh, chủ yếu làm nghề lượm ve chai, cửu vạn.... (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 17Bà Ba một cư dân của xóm trọ năm nay đã 70 tuổi kể về cuộc sống mấy chục năm lăn lộn ở đất Hà Nội. Với thu nhập một ngày cao nhất là 10.000 đồng nhờ việc nhặt ve chai ở quanh chợ Long Biên. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Người dân "xóm ngụ cư" mưu sinh giữa đại dịch Covid-19 ảnh 18Những người dân đã quá quen với việc sinh hoạt trong ngôi nhà dựng tạm với bề bộn đồ. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục