Người Hà Nội chen chân mua sắm trong ngày Vàng

Nhân viên của các siêu thị lớn tại Hà Nội đã có một buổi sáng toát mồ hôi vì lượng khách tăng đột biến gấp 3, 4 lần ngày thường trong ngày Vàng.
Nhân viên của các siêu thị lớn ở Hà Nội đã có một buổi sáng toát mồ hôi vì lượng khách tăng đột biến gấp 3, 4 lần ngày thường. Hàng trăm người đã có mặt từ sáng sớm tại các điểm khuyến mãi trong ngày Vàng đầu tiên của tháng.

9 giờ sáng, bãi gửi xe của siêu thị Media Mart trên phố Cầu Giấy đã đông nghịt. Điểm trông xe bên hông siêu thị đã quá tải với lượng khách tăng nhanh. Người ta phải tận dụng tối đa diện tích bằng cách chăng dây tràn ra vỉa hè phía trước cửa siêu thị.

Theo một nhân viên bán hàng của siêu thị này, lượng khách đã ùn ùn kéo tới từ 8 giờ sáng. Cánh nhân viên bán hàng đã có một buổi sáng chóng mặt vì liên tiếp phải tư vấn cho hàng trăm người. Số lượng người mua hàng cũng hơn hẳn so với ngày thường.

“Cứ 10 người thì có khoảng 3 người mua hàng, tỷ lệ như vậy là khá cao,” anh nhân viên này tiết lộ.

Siêu thị Media Mart đã có chiêu khuyến mãi khá thú vị trong ngày Vàng. Một khu vực riêng với mức giảm giá 50% dành cho tất cả các sản phẩm đặt ngay phía cửa ra vào. Theo các nhân viên của cửa hàng, khách hàng sẽ có cơ hội mua hàng tại khu vực nếu bốc được lá thăm may mắn. Với mức giá chỉ 3 triệu cho một chiếc LCD 32’’ hay một chiếc tủ lạnh cỡ vừa, chiêu khuyến mãi đã thu hút hàng trăm người tham gia.

Tại siêu thị Nguyễn Kim (Tràng Thi), lượng khách đông gấp 3 ngày thường cũng là nhận định của nhiều nhân viên tại đây. Máy ảnh kỹ thuật số, máy giặt và tivi LCD là những mặt hàng hút khách nhất trong sáng nay, đặc biệt là mặt hàng tivi LCD.

Chọn cho mình chiếc tivi LCD 32’’, anh Trung ở phố Quang Trung bảo, mức giá gần 6 triệu cho chiếc tivi Panasonic làm anh khá hài lòng. Cẩn thận, anh Trung đã phải hỏi thật kỹ xuất xứ cũng như ngày tháng sản xuất của sản phẩm rồi mới quyết định mua.

“Mình đã có kinh nghiệm rồi. Phải kiểm tra giá cả, so sánh với một số cửa hàng, đúng là rẻ hơn thật nên mới quyết định mua. Bởi có nhiều sản phẩm, chưa chắc đã rẻ hơn,” anh Trung chia sẻ.

Sáng nay, hai vợ chồng anh Mạnh Khôi (Xuân Thủy) cũng bảo nhau dậy thật sớm. Rút kinh nghiệm năm ngoái, hai người đã được phen phát hoảng vì lỡ chen chân vào dòng người mua hàng ở siêu thị BigC. Anh Khôi bảo, hôm ấy, siêu thị thậm chí còn phải tạm ngưng hệ thông thang cuốn vì sợ quá tải. Hai vợ chồng anh phải nhích từng chút một trong dòng người kẹt cứng.

Lo xa là thế nhưng chẳng hiểu loanh quanh một hồi thế nào, lúc quay ra, hai vợ anh anh cũng phải giật mình vì người ở đâu đã ùn ùn kéo đến. Dãy thanh toán có gần chục quầy nhưng cũng xếp hàng 3,4 lượt mới được thanh toán.

“Vẫn còn may vì lúc mình ra về mới thấy nhiều người kéo đến. Đợi thêm một lúc nữa chắc còn lâu mới ra về được,” anh Khôi thành thật/.

X.Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục