Người Hà Nội rạo rực với Đêm hội Thăng Long

Không khí trước đêm hội pháo hoa, sự kiện cuối cùng mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, đang trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.
Tối nay (10/10), sự kiện cuối cùng của tuần lễ mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, không khí trên mọi nẻo đường của Hà Nội đang  "nóng" hơn bao giờ hết.

Ùn tắc nghiêm trọng

Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, ngay từ 16 giờ chiều nay, mọi con đường dẫn về trung tâm quảng trường Mỹ Đình đều đã ken cứng người. Dọc tuyến đường Cầu Giấy-Xuân Thủy-Hồ Tùng Mậu, các phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng dài dọc theo các phố.

Những dòng người tấp nập đổ về khiến làn đường từ trung tâm thành phố dẫn xuống Mỹ Đình đều ken cứng người, từng đoàn xe “nhích” dần từng xăng-ti-mét để đi.

Len lỏi trong lòng đường dày đặc phương tiện, anh Trần Thanh Phúc ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đang lau mồ hôi trên mặt, mắt chăm chăm nhìn về phía trước để có thể tìm cách thoát ra được không khí ngột ngạt của tuyến đường này.

Anh Tuấn cho hay mấy hôm trước, anh bận đi công tác nên không thể về kịp để xem không khí Đại lễ. Tranh thủ thời gian nghỉ cuối tuần, anh và gia đình đã rồng dắt nhau lên tận Mỹ Đình để có thể cảm nhận được không khí chung của Hà Nội.

“Đêm nay là ngày cuối trong các hoạt động của Đại lễ nên tôi cố gắng tìm mọi cách vào sân xem biểu diễn văn hóa nghệ thuật và bắn pháo hoa lớn nhất trong lịch sử,” anh Tuấn chia sẻ.

Có mặt trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, rất nhiều xe bốn chỗ, xe buýt dàn hàng chiếm hết mặt đường lưu thông, xe máy phải luồn lách nhích lên từng chút. Tại đường Lê Đức Thọ, hàng trăm người đua nhau đổ ra đường trong khoảng thời gian ngắn tạo nên “dòng thác” người chặn đứng dòng giao thông khu vực này.

Trên các tuyến xe buýt, lượng người tập trung rất đông, mỗi lần xe đi đến điểm dừng cuối, hành khách ào ào xuống xe và nhanh chân tiến về khu vực Mỹ Đình để có thể “xí chỗ” ngắm những màn pháo hoa đẹp mắt.

Cho đến tận 18 giờ 45 phút, rất đông người vẫn không tìm được cách “tiếp cận” với khu vực diễn ra Đêm hội văn hóa-nghệ thuật kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Hàng trăm phương tiện chôn chân trên đường, bấm còi inh ỏi. Ngay cả những đường nhánh dẫn về sân vận động như Đình Thôn, Trần Bình, Phú Mỹ cũng rơi vào tình trạng tương tự.

1.001 cách thưởng thức pháo hoa

Không chịu “bó tay” vì tắc đường, người Hà Nội đã nghĩ ra muôn vàn cách khác nhau để có thể được thưởng thức lễ hội pháo hoa lớn nhất từ trước tới nay. Sau khi quay tới quay lui để tìm đường vào khu vực “nóng” không thành, anh Trần Duy Đức ở khu Linh Đàm, Hà Nội đã cùng cô bạn gái đỗ xe ngay giữa cầu vượt đường Phạm Hùng. Đây cũng là điểm cao mà rất nhiều người lựa chọn để có thể thấy được pháo hoa từ phía Mỹ Đình.

Len lỏi trong đám đông đã nêm cứng tại đây, anh Đức cho hay, buổi lễ bắn pháo hoa lâu lắm mới diễn ra, anh không thể bỏ lỡ. “Xem qua tivi, không đã, nên tôi và bạn gái sẽ đứng trên cầu để ngắm,” anh Đức hào hứng nói.

Một số nhóm sinh viên các trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm… còn mang cả bạt, đồ ăn… để có thể có được buổi ngắm pháo hoa vui vẻ nhất.

Lê Diệu Linh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, vừa xếp lại đống đồ, vừa nhìn lên phía màn hình lớn trên vỉa hè đường Phạm Hùng. Em thành thật nói: "mình cũng đã cố thử chen vào sân nhưng đông quá nên đành đứng ở vòng ngoài, chấp nhận xem qua màn hình lớn." Xung quanh Linh, rất nhiều người cũng đã sẵn sàng để thưởng thức màn bắn pháo hoa lớn nhất.

Nhiều người muốn trực tiếp được ngắm tạo hình ánh sáng dưới bầu trời Quảng trường Hòa Bình đã không ngại gửi xe ở cách khu vực sân tới ba km với cái giá cắt cổ: 50.000 đồng/xe rồi cuốc bộ.đến khu vực quảng trường.

Hòa mình trong dòng người đang nườm nượp đi bộ về sân Mỹ Đình, Đỗ Nguyễn Đệ ở đường Xuân Thủy, Hà Nội vẫn vui vẻ cho hay: “Dù mệt mấy mình cũng cố gắng ra tới tận sân, đây là dịp nhiều năm mới có, không thể bỏ lỡ được.”

Không khí trước đêm hội pháo hoa, sự kiện cuối cùng trong chuỗi sự kiện mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, đang trở nên nóng hơn bao giờ hết./.

Nhóm phóng viên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục