Người Hà Nội thích đón Giáng sinh ở khu mua sắm

Năm nay, Hà Nội đón Noel trong cái rét của đợt không khí lạnh tăng cường. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Giáng sinh bớt sôi động.
Năm nay, Hà Nội đón Noel trong cái rét của đợt không khí lạnh tăng cường, nhưng không phải vì thế mà Giáng sinh bớt phần sôi động. Xu hướng chung của giới trẻ là tụ tập ở các trung tâm mua sắm lớn, những nơi tiến hành trang hoàng khá cầu kỳ trong những dịp như thế này. Có một điều đặc biệt, Giáng sinh năm nay trùng với ngày nghỉ cuối tuần, nên càng có phần tưng bừng hơn. Ngay từ khoảng 17 giờ, mọi người, đặc biệt là giới trẻ, đã bắt đầu đổ ra đường trong những bộ trang phục rực rỡ. Vẫn như những năm trước, mọi người thường có xu hướng đổ dồn về trung tâm thủ đô, đặc biệt là khu vực xung quanh Nhà thờ Lớn và hồ Hoàn Kiếm. Bên cạnh đó, những tuyến phố lớn ở khu vực nội đô như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu,… cũng vô cùng tấp nập, lung linh sắc màu Giáng sinh. Bạn Hoàng Linh, sinh viên năm thứ nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền hồ hởi khoe: “Đây là năm đầu tiên em được đi chơi Giáng sinh ở Hà Nội. Để chuẩn bị, nhóm bạn chúng em đã lên kế hoạch trước cả tuần. Hôm nay, cả nhóm sẽ lên Nhà thờ để đón Noel.” Để khởi đầu cho một cuôc đi chơi vui vẻ, đồn thời cũng nhằm thay đổi không khí, nhiều gia đình và các bạn trẻ đã tìm đến những cửa hàng ăn nhanh như KFC, BBQ, Pizza Hutz,… Để tăng phần thu hút khách hàng, các cửa hiệu đã tổ chức cho nhân viên phục vụ mặc “đồng phục” Ông già tuyết. Các em nhỏ đặc biệt tỏ ra thích thú với điều này. Bác Lê Tuyết Lan (Thái Thịnh, Hà Nội) vừa dắt tay cháu chen chân vào cửa hàng BBQ vừa cho hay: “Năm nay, tôi quyết định đưa các cháu đi chơi Noel vì rơi vào cuối tuần. Thời gian cũng thư thả nên cũng vui vẻ hơn.” Trong một vài năm trở lại đây, các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại lớn như Vincom, BigC, Pico,… thường có xu hướng đầu tư khá quy mô, bề thế cho dịp Noel bằng những hình cây thông rực rỡ sắc màu và hình nộm người tuyết “khổng lồ”. Đó cũng chính là những địa điểm có sức hút lớn đối với các bạn trẻ và những em nhỏ đến tạo dáng chụp ảnh. Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp mọi nơi. Dọc các tuyến phố như Xuân Thủy, Trần Nhân Tông, Hàng Mã,… bày bán phong phú các mặt hàng phục vụ nhu cầu chơi đêm Noel như: bóng bay, mặt nạ hình ông già Noel, hộp quà xinh xắn,… Rất nhiều bậc phụ huynh từ nhiều ngày trước đó đã “bí mật” chuẩn bị những món quà bất ngờ cho các em nhỏ. Dòng người ngày một đông dần lên, cho tới 20 giờ, hầu hết các ngả đường kéo về Nhà thờ đã kẹt cứng người và xe. Gương mặt ai cũng ngập tràn hạnh phúc hoà cùng tiếng nhạc Giáng sinh rộn ràng, ánh sáng đèn màu lấp lánh tạo nên bầu không khí hân hoan, háo hức đặc trưng của thành phố đông dân nhất nước này.
Người Hà Nội thích đón Giáng sinh ở khu mua sắm ảnh 1

Dòng người nườm nượp đổ về Nhà hát lớn
Mặc dù hầu hết những người có mặt tại đây đều không theo đạo Thiên chúa nhưng ai cũng muốn mình được hoà chung với nhau trong giờ khắc thiêng liêng này. “Hai vợ chồng mình có mặt tại đây lúc 7 giờ tối cơ đấy. Mấy năm trước yêu nhau hai đứa đều có mặt tại đây để cầu cho những điều tốt đẹp nhất đến với mình”, anh Hà Dũng, Lạc Trung hồ hởi. Dọc các tuyến phố đi bộ quanh khu vực Bờ Hồ, nhiều em bé rộn ràng trong những bộ quần áo của ông già Noel, trên tay cầm những món quà xinh xắn, nét mặt rạng rỡ. Không chỉ những em nhỏ mà nhiều thanh niên cũng “nhí nhảnh” đêm Noel trong những bộ trang phục như vậy. Bạn Hoa (sinh viên năm thứ ba Đại học Hà Nội) cho hay, bạn cảm thấy rất thích thú khi mặc những bộ trang phục như vậy. Các cửa hàng bán đồ chơi dọc tuyến phố Lương Văn Can, Hàng Cá, Hàng Mã đầy ắp các mặt hàng cho ngày Giáng sinh như: cây thông, mũ áo ông già Noel, dây trang kim, đèn trang trí, thú bông...
Người Hà Nội thích đón Giáng sinh ở khu mua sắm ảnh 2

Các tuyến phố trang hoàng rực rỡ
Đêm Noel, những dòng người trẻ tuổi nối dài trên những con phố quanh hồ Hoàn Kiếm, chật ních trước cổng nhà thờ, những ông già Noel đội mũ bảo hiểm chở theo các nàng công chúa tuyết vẫn phóng xe máy vù vù trên đường phố. Thông điệp năm mới, thông điệp yêu thương đang được chuyển đến mọi nhà. Đáng chú ý, năm nay, giá trông giữ xe tại các điểm vui chơi công cộng đã bị "đẩy" lên mức không tưởng. Hầu hết bãi gửi xe ở các khu vực phố cổ Hà Nội thổi giá vé lên từ 20.000 đến 50.000 đồng/lượt xe máy trong đêm Noel. Nhiều người cũng "nhanh trí" chiếm luôn cả lòng đường, vỉa hè biến thành bãi gửi xe tự phát kiếm tiền. “Mỗi lượt 30.000 đồng, không mặc cả. Nếu không gửi ở đây vào sâu bên trong phố cổ rẻ nhất cũng 50.000 đồng/lượt,"  một người trông xe trên phố Đinh Lễ quả quyết. Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại, dòng người vẫn nô nức đổ về các tuyến phố chính để  vui lễ Giáng sinh./.
Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục