Người hâm mộ cả nước hào hứng cùng World Cup 2014

Rạng sáng 13/6, từ trong nhà ra phố, từ quán càphê tới khắp các con ngõ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, người hâm mộ rôm rả, hào hứng theo dõi lễ khai mạc World Cup 2014.
Người hâm mộ cả nước hào hứng cùng World Cup 2014 ảnh 1Người hâm mộ trong một quán càphê ở Hà Nội. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Rạng sáng 13/6, từ trong nhà ra phố, từ quán càphê tới khắp các con ngõ ở Hà Nội, hàng vạn người hâm mộ Hà Nội hào hứng theo dõi lễ khai mạc World Cup và trận cầu nối tiếp đó giữa chủ nhà Brazil gặp Croatia.

Từ chập tối 12/6, đông đảo người hâm mộ môn thể thao vua đã dong xe ra đường chọn quán càphê làm điểm thưởng thức bóng đá. Họ đến trước lễ khai mạc hàng tiếng đồng hồ để được hòa mình vào không khí sôi động.

Dọc những con phố Mã Mây, Thanh Niên, Lê Thanh Nghị, Tạ Quang Bửu, Hồ Đắc Di… các dãy hàng quán càphê đông nghịt người, đủ mọi thành phần, lứa tuổi, cùng tụ tập trước màn hình lớn.

Khoảng 24 giờ, tại một số quán, nhiều khách đến muộn rơi vào cảnh hết ghế ở trong đã sẵn sàng ngồi ra tận vỉa hè. Không khí dù cuồng nhiệt, sôi động, song rất quy củ, trật tự.

Anh Nguyễn Văn Thành Nhân (Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hồ hởi: “Tôi hẹn bạn bè ra quán để xem cho vui, hò hét cho thoải mái. Xem bóng đá là phải tận hưởng trong không khí đám đông mới thú.”

Bác Nguyễn Văn Hùng (61 tuổi), cất công cùng con trai chạy xe máy hơn 1km từ phố Bạch Mai ra phố Lê Thanh Nghị để theo dõi lễ khai mạc World Cup chia sẻ: “Tôi mê bóng đá lắm, không xem là không chịu được. Cậu con út nhà tôi cũng thế. Tối nay thời tiết mát mẻ, hai cha con rủ nhau ra ngoài xem để hò hét cho tiện.”

Anh Nguyễn Thế Đắc, chủ một quán càphê ở Lê Thanh Nghị, vui vẻ cho biết: “Tối nay quán tôi phải đến hơn trăm khách, đông hơn hẳn thường ngày. Để đảm bảo an toàn cho khách, tôi còn cắt cử riêng người trông giữ xe.”

Không ra quán càphê như những người hâm mộ khác, anh Đặng Đình Thiết, ở Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, lại bật ti vi xem bóng đá ở nhà. Dù là ở nhà nhưng không khí cũng rất rôm rả với những lời bình luận sôi nổi giữa vợ chồng anh và ông nội, ông ngoại của đám trẻ. Anh Thiết nói: “Tôi mời ông bà nội, ngoại sang ăn tối rồi chờ đến lễ khai mạc làm mấy con mực với lon bia, vừa xem bóng đá vừa bình luận cho vui.”

Nhận xét về lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên tivi, anh Thiết cho biết, đây thực sự là một màn trình diễn ấn tượng, hoành tráng, độc đáo và nhiều màu sắc. Quốc gia Nam Mỹ này đã có màn giới thiệu thật tuyệt vời với thế giới về bóng đá, thiên nhiên và con người Brazil.

“Ấn tượng nhất chính là quả bóng LED được kết từ 90.000 bóng đèn đã tạo nên một độ sáng cực lớn. Trái bóng này là thông điệp nhắc nhở về chiến dịch chống phân biệt chủng tộc, sự kết lại gần nhau từ trái bóng,” anh Thiết nói.

Trên màn hình tivi, lễ khai mạc World Cup 2014 đã khép lại qua ca khúc chính của World Cup 2014 là "We Are One" do các danh ca nổi tiếng Pitbull, Jennifer Lopez và Claudia Leitte trình diễn. Đội chủ nhà Brazil và đội tuyển Croatia đã bước ra sân cỏ. Hồi còi của trọng tài báo hiệu khai cuộc trận đấu đã cất lên. Vậy là, một mùa World Cup nữa lại đến. Và Hà Nội lại rộn ràng cùng với trái bóng Brazuca.

Cũng như bao ngày khác, Thành phố Hồ Chí Minh về khuya luôn lung linh sắc màu. Nhưng hôm nay, dường như nhịp sống về đêm hối hả hơn, sôi động hơn khi trái bóng Brazuca của ngày hội bóng đá lớn nhất hàng tinh đang chuẩn bị lăn đến đất nước Brazil.

Dọc các tuyến đường Trường Sa, Hoàng Sa (quận 3), Phan Xích Long (Phú Nhuận), Quang Trung (Gò Vấp)… các quán càphê, quán bia từ sang trọng đến bình dân đều khá đông người, dù lúc này đã hơn 1 giờ sáng.

Tại “thiên đường càphê” Cư xá Bắc Hải (quận 10), các quán càphê đều “rực sáng” với khá đông người hâm mộ của làng túc cầu. Họ đến để đón xem lễ khai mạc đầy màu sắc đang diễn ra ở vùng đất cách Việt Nam cả nửa vòng Trái Đất.

Các thành viên trong Hội cổ động viên Brazil đã tụ tập khá đông tại quán càphê Hải Triều (Cư xá Bắc Hải) với băngrôn, cờ phướn để sẵn sàng cổ vũ cho đội tuyển yêu quý trong trận khai cuộc. Cổ động viên Viết Minh chia sẻ, các thành viên đang rất háo hức trước trận mở màn World Cup. Đây là dịp để anh em trong Hội có thời gian gặp mặt, chia sẻ cảm xúc và cùng cổ vũ cho đội tuyển Brazil.

Dường như đêm khai mạc được khán giả Việt Nam rất trông mong. Họ không chỉ chờ đợi lễ khai mạc, mà đó là màn trình diễn của các vũ công Samba Brazil trong trận đầu tiên của giải gặp Croatia.

Là một người đam mê trái bóng tròn từ rất lâu và hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội Cổ động viên Bình Dương, ông Trần Hữu Nghĩa luôn ngóng chờ từng giờ, từng phút để được theo dõi các trận đấu đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Theo ông Trần Hữu Nghĩa, buổi lễ khai mạc đầy màu sắc đã chứng minh sự nỗ lực của nước chủ nhà Brazil. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó thì buổi lễ chưa đáp ứng được kỳ vọng, chờ đợi của người hâm mộ về một màn trình diễn vũ điệu Samba, một “thương hiệu” nổi tiếng của đất nước Nam Mỹ này. Hy vọng đội tuyển Brazil sẽ bù đắp lại bằng một màn trình diễn thuyết phục trong trận ra quân.

Nhớ về những kỳ World Cup trước, cựu danh thủ tuyển Việt Nam Võ Hoàng Bửu cho biết, giải năm nay có rất nhiều điều để chờ đợi khi các đội bóng mạnh đều có mặt, trong khi các đội tầm trung cũng có lực lượng khá chất lượng và có thể gây ra những “cơn địa chấn.”

Trong khi đó, huấn luyện viên, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chia sẻ: "World Cup 4 năm mới có một lần, người hâm mộ luôn đón chờ sự kiện lớn này, đặc biệt, những người làm chuyên môn như chúng tôi lại càng mong chờ hơn. Các trận đấu tại World Cup luôn đầy toan tính về chiến thuật, điều đó sẽ giúp chúng tôi học hỏi được rất nhiều cho nghề nghiệp của mình."

Tại Đà Nẵng, người hâm mộ đã đón Lễ khai mạc bằng nhiều cách khác nhau, nhưng phổ biến nhất vẫn là những nhóm người hâm mộ tổ chức tại các điểm càphê và các quán ăn tập trung trên các đường Trường Sa, Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành nằm dọc bãi biển Đà Nẵng. Tại đây, những màn hình lớn được kết nối qua hệ thống loa đã mang lại một cảm giác thật tuyệt vời cho người hâm mộ. Tất cả đều ghi nhận một lễ khai mạc khá ấn tượng, đặc biệt là sự xuất hiện của quả bóng khổng lồ được tạo bởi 90.000 bóng đèn.

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng nhận xét, lễ khai mạc mang đậm chất của đất nước Brazil, ngắn gọn, hoành tráng, đặc biệt chương trình nghệ thật đặc sắc là sự khởi đầu đầy ấn tượng của mùa World Cup 2014.

Để tạo ra lễ khai mạc được khẳng định là hoành tráng và mang tính giải trí nhất trong lịch sử các kỳ World Cup, người Brazil phải chi ra số tiền cũng lớn tương ứng. Cho dù nước chủ nhà không tiết lộ về số tiền bỏ ra cho lễ khai mạc nhưng theo tính toán của giới truyền thông Brazil, lễ khai mạc với nhiều tiết mục hoành tráng, đông đảo nghệ sỹ nổi tiếng tham dự cùng trang thiết bị hiện đại đã tiêu tốn tới 90 triệu USD.

Quả bóng khổng lồ được tạo bởi 90.000 bóng đèn đã có trị giá lên tới 15 triệu USD, xấp xỉ bằng chi phí của toàn bộ số tiền mà Nam Phi chi ra cho lễ khai mạc World Cup 4 năm trước trên sân Soccer City. Con số 90 triệu USD cũng gấp đôi chi phí lễ khai mạc Olympic mùa Hè 2012 của nước Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục