Người hùng Công Phượng giúp U19 Việt Nam quật ngã Australia

Người hùng Công Phượng đi bóng giữa sáu cầu thủ Australia, ghi bàn mang về thắng lợi lịch sử cho U19 Việt Nam trước U19 Australia.
Người hùng Công Phượng giúp U19 Việt Nam quật ngã Australia ảnh 1Bàn thắng của Công Phượng ở đẳng cấp rất cao. Một mình anh xuyên thủng hệ thống phòng ngự của U19 Australia. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Pha solo đẳng cấp của Công Phượng ở phút 88 đã giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 Australia với tỷ số 1-0, qua đó, giành ngôi đầu bảng B giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp Nutifood.

Trước đối thủ rất mạnh U19 Australia, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã nhập cuộc tự tin. Chính đội chủ nhà mới là phía tạo được những cơ hội đầu tiên. Phút thứ 6, Xuân Trường tung cú sút chân trái gây bất ngờ cho thủ thành Bouzanis. Liên tiếp trong các phút 10 và 14, Quang Hải và Hồng Duy có các tình huống dứt điểm nguy hiểm. Trong đó, pha thoát xuống và ra chân cực mạnh của Hồng Duy chính là cơ hội nguy hiểm nhất của U19 Việt Nam ở hiệp một.

Nhưng nửa sau của hiệp đấu hoàn toàn thuộc về phía đội khách. Họ lấy lại thế trận, sử dụng ưu thế thể hình và lối chơi bám biên, lật cánh để áp đảo tuyển Việt Nam. Phút 27, D’Cunha có tình huống đánh đầu rất nguy hiểm. Phút 35, tới lượt Brady đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Việt Nam.

Thế trận cẩn trọng của U19 Australia và sự thiếu sáng tạo từ phía Việt Nam khiến hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào. Kịch tính chỉ đến trong 45 phút hiệp hai khi ông Graechen quyết định đẩy cao đội hình.

Người hùng Công Phượng giúp U19 Việt Nam quật ngã Australia ảnh 2U19 Australia chỉ chơi tốt trong nửa sau của hiệp một. Những thời gian còn lại là của đội chủ nhà. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Những sự thay đổi mang tên Minh Vương và Thanh Tùng giúp U19 Việt Nam chơi nhịp nhàng và có đường nét hơn. Ý đồ đẩy cao tốc độ của thầy “Giôm” cũng khiến U19 Australia gặp nhiều khó khăn. Hệ quả là hàng loạt cơ hội rõ ràng đã xuất hiện.

Phút 62, đội trưởng Công Phượng bỏ lỡ một cơ hội trong tình huống đối mặt với Bouzanis. Liên tiếp trong khoảng từ phút 65 tới 85, U19 Việt Nam tạo ra hàng loạt cơ hội. Tình huống đáng kể nhất là cú sút hụt bóng của Thanh Tùng ở phút 85. Từ một pha đánh biên, thủ môn Australia không bắt gọn được bóng, Thanh Tùng xuất hiện nhưng vấp chân và khiến cơ hội trôi qua.

Ngay sau đó, U19 Australia có câu trả lời với cú sút nguy hiểm của của cầu thủ thuộc biên chế QPR Skapetis. Trận đấu lẽ ra sẽ kết thúc với tỷ số hòa nếu không có khoảnh khắc chói sáng của một cái tên.

Phút 88, Công Phượng nhận bóng từ giữa sân. Anh đi bóng kỹ thuật, cắm thẳng vào vòng cấm của U19 Australia. Trong vòng vây của sáu cầu thủ đội khách, Phượng vẫn bình tĩnh làm động tác giả trước khi tung cú ra chân hiểm hóc làm tung lưới đối thủ.

Người hùng Công Phượng giúp U19 Việt Nam quật ngã Australia ảnh 3Cầu thủ U19 VIệt Nam sung sướng với chiến thắng. Thắng lợi này đã xua tan rất nhiều bóng đen đeo đuổi họ. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Sân Mỹ Đình nổ tung, pháo sáng bùng cháy, Phượng chạy dọc đường biên ngang, hét vang trời trong khi người thầy của anh - huấn luyện viên Graechen bật lên ăn mừng như một đứa trẻ.

Tỷ số 1-0 được duy trì tới hết trận đấu. Thắng lợi này là chiến thắng thứ hai liên tiếp của U19 Việt Nam trước U19 Australia sở hữu hàng loạt nhiều hảo thủ. Kết quả này cũng giúp tuyển U19 Việt Nam tạm chiếm ngôi đầu bảng B đồng thời mở toang cánh cửa vào bán kết.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT HAI ĐỘI

U19 Việt Nam: Văn Trường - Văn Sơn, Đông Triều, Tiến Dũng, Hồng Duy - Văn Long, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải - Công Phượng - Tuấn Tài.

U19 Australia: Anthony Bouzanis - Shayne D’Cunha, Scott Galloway, Brandon Borrello, Stefan Mauk - Danniel De Silva, Jordan Brown, Danniel Alessi, Shannon Brady, Awer Mabil - Benjamin Garuccio.

KẾT QUẢ: U19 Việt Nam - U19 Australia 1-0

Bàn thắng: Công Phượng (88’)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục