Người hùng nhấc bổng cả ôtô để cứu bé gái

Một người đàn ông ở Kansas, Mỹ, đã trở thành người hùng khi nhấc bổng chiếc xe Mercury để cứu bé gái 6 tuổi mắc kẹt dưới bánh xe.
Ashlyn, 6 tuổi, sống tại bang Kansas, Mỹ, kể lại rằng khi đang trên đường đi học thì bất ngờ bị một chiếc ôtô đang lùi ra khỏi gara đâm vào, đẩy ra đường và đè lên người em.

Anh Harris, 32 tuổi, khi đó vừa đưa con gái đến trường về, bất chợt nhìn thấy chiếc xe đè lên hông cô bé. Anh đã ngay lập tức nhảy ra khỏi xe và lao đến chỗ em.

Harris, người có chiều cao hơn 1m7 và nặng 84kg, đến giờ vẫn không hiểu tại sao anh lại có thể nhấc được chiếc xe Mercury khỏi người bé gái.

Anh cho biết: "Tôi chỉ thấy đứa trẻ bị tung lên và đẩy ra đường, nằm dưới chiếc xe. Tôi nắm lấy xe, nâng nó lên, đẩy và dịch nó ra. Sau khi cứu được bé gái rồi, tôi đã thử thêm 4 hay 5 lần nữa nhưng không thể lặp lại hành động này. Có lẽ lúc đó Chúa đã ban cho tôi phép màu".

Cô bé Ashlyn đã thoát chết mà không bị gãy một chiếc xương nào, ngoại trừ vài vết xây xước và thâm tím./.
(KH&CH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục