“Người không chân” Oscar Pistorius được tại ngoại

Oscar Pistorius đã được tại ngoại vào ngày 22/2, sau khi quan tòa Desmond Nair cho rằng anh không phải là một mối đe dọa với xã hội.
Vận động viên khuyết tật nổi tiếng người Nam Phi Oscar Pistorius đã được tại ngoại vào ngày 22/2, sau khi quan tòa Desmond Nair cho rằng anh không phải là một mối đe dọa với xã hội. Đây là quyết định được đưa ra sau bốn ngày diễn ra các phiên điều trần liên quan tới vụ Pistorius bắn chết bạn gái gây rúng động Nam Phi và cả thế giới. Sau khi nghe Nair tuyên bố “Tôi đã đưa ra kết luận rằng bị cáo sẽ được tại ngoại,” nhiều tiếng vui mừng đã được cất lên từ khắp khán phòng bởi những người ủng hộ Pistorius. “Người không chân” đã lập tức rời khỏi tòa bằng một chiếc thể thao màu bạc bị vây kín bởi cánh phóng viên và các tay săn ảnh. Đây là chiến thắng đầu tiên trong cuộc chiến pháp lý dự kiến sẽ rất dài giữa Pistorius và tòa án bang - nơi buộc tội anh tội cố sát. Mức phí bãi nại là một triệu rand (112.770 USD) và Pistorius sẽ phải giao nộp hết hộ chiếu, súng và báo cáo với cảnh sát Brooklyn vào khoảng thời gian từ 7 giờ sáng tới 1 giờ chiều vào ngày thứ Hai và thứ Sáu. Sau khi phiên tòa hai tiếng với kết quả trên, Pistorius lại một lần nữa khóc nức nở tại tòa, trong khi anh chị anh là Carl và Aimee ôm nhau trong hạnh phúc. Người chú đồng thời là phát ngôn viên của gia đình Arnold Pistorius cho biết: “Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm trước việc Oscar được thả vào ngày hôm nay nhưng cùng lúc đó cũng xin chia buồn với Reeva Steenkamp và gia đình cô ấy.” “Cả gia đình chúng tôi đều biết câu chuyện của Oscar về đêm hôm đấy và đó là sự thật sẽ được chứng minh trong phiên tòa tương lai.” Pistorius sẽ tới sống tại nhà người thân thay vì trở lại nhà mình ở Pretoria, nơi mà vụ án mạng xảy ra. Luật sư Barry Roux cho biết: “Anh ấy không muốn quay lại căn nhà ấy.” Việc Pistorius bị bắt ngày 14/2 vì bắn chết bạn gái siêu mẫu 29 tuổi đã gây chấn động toàn cầu, bởi anh là biểu tượng của tinh thần thể thao khi là vận động viên khuyết tật đầu tiên trong lịch sử được thi đấu tại Olympic bên cạnh những người lành lặn năm ngoái. Pistorius đã bị giam tại sở cảnh sát trong một tuần với cáo buộc chủ đích giết người - tội mà anh có thể sẽ bị kết án chung thân. “Người không chân” đã phủ nhận tội danh trên và cho biết anh đã bắn Steenkamp liên tiếp qua cánh cửa phòng tắm bị khóa do tưởng nhầm cô là một tên trộm. Trước thông tin Pistorius được thả, có nhiều phản ứng trái chiều. Adolph Baloyi, một sinh viên luật 29 tuổi cho biết: “Tại Nam Phi, nếu dính vào luật pháp mà có tiền thì bạn vẫn sẽ được tự do.” Theo một chuyên gia thì vụ án này “sẽ mất tầm sáu tháng để chuẩn bị hồ sơ và ra tòa lần tới.” Bất chấp đã được tại ngoại, Pistorius vẫn phải đương đầu với thử thách lớn nếu muốn thoát khỏi án tù. Chỉ vài tiếng trước khi có phán quyết của tòa, luật sư của Pistorius cũng thừa nhận rằng anh có thể bị kết án tội giết người nhưng ở mức độ thấp hơn việc giết có chủ đích. Án phạt cho việc trên, nghiêng về sự bất cẩn hơn là chủ đích, có thể có mức án 15 năm tù hoặc đôi khi được thả với án treo. Roux nói trước tòa: “Chúng tôi không bao giờ có thể nói anh ấy đã tự vệ chính đáng. Anh ấy có thể bị kết tội giết người vô ý.”
“Người không chân” Oscar Pistorius được tại ngoại ảnh 1
Oscar Pistorius được toại ngoại.
Về phía công tố viên của bang thì dù có thế nào Pistorius vẫn đáng bị kết tội. Ông Gerrie Nel nói trước tòa: “Anh ta đã bắn bốn phát súng và có ý triệt hạ, giết người. Kể cả theo câu chuyện của anh ta thì vẫn phải bị kết án.” Ông cho rằng Pistorius nên “nhận ra rằng chắc chắn anh sẽ phải nhận một án tù lâu dài.” Mọi chuyện chỉ có thể được làm rõ khi Pistorius tái trình diện ngày 4 tháng Sáu tới trước tòa để chuẩn bị cho phiên xét xử./.
“Người không chân” Oscar Pistorius được tại ngoại ảnh 2
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục