Người đô thị làm 'nông dân tầng thượng' trong mùa COVID-19

Người lớn trồng rau, trẻ có sân chơi trên sân thượng trong mùa COVID

Dịch COVID-19 khiến những "nông dân tầng thượng" có dịp thể hiện biến đam mê thành kết quả khi liên tục mang vào nhà bếp nhiều món rau ngon, sạch còn trẻ nhỏ thì có không gian thoáng đãng.
Người lớn trồng rau, trẻ có sân chơi trên sân thượng trong mùa COVID ảnh 1Vườn tầng thượng phát huy tối đa tác dụng thư giãn, tự trồng rau mùa dịch. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Từ khi đợt dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam bùng phát đến nay, khu vườn trên các tầng thượng phát huy tối đa tác dụng thư giãn và giải trí. Đối với người lớn, làm vườn vừa có thêm rau sạch cho gia đình, vừa để thư giãn trong khi đối với trẻ em là có thêm địa điểm thay thế sân chơi dưới mặt đất ngày thường.

"Nông dân" tay ngang

Ngày nào cũng thế, chị Nguyễn Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) đều tranh thủ thời gian lên chăm bón cho vườn cây xanh mướt của mình trên sân thượng.

Quệt vệt mồ hôi trên trán, chị bảo rằng trước đây chỉ dùng nước lã, nước vo gạo để tưới cho cây. Sau đó, chị ủ thêm phân hữu cơ từ vỏ các loại củ quả, rau úa để chăm bón.

Là nhân viên kế toán tại một trường mẫu giáo, chị Nguyễn Anh gần như “mất việc” kể từ đầu năm 2021 vì trẻ phải nghỉ học thường xuyên. Có thời gian, chị “la cà” các nhóm trồng cây trên Facebook và quyết thử nhiều kỹ năng vườn tược khác để thỏa đam mê, hiện thực hóa giấc mơ rau sạch tự trồng.

Vào tháng Tư, chị tập làm nước enzyme từ vỏ quả dứa để tưới cho cây; xin bã mía về để trộn vào đất cho tơi xốp, kích thích rễ cây mọc dài và chắc.

Người lớn trồng rau, trẻ có sân chơi trên sân thượng trong mùa COVID ảnh 2Nước enzyme từ dứa để tưới cây. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Hiện nay tôi đã có hơn bốn bình nước enzyme, bốn túi bã mía để đốt thành tro, trộn dần vào cây sau này,” chị hào hứng chia sẻ và không quên dành lời khen và sự tâm đắc cho những gợi ý trên “liên minh chúng mình trồng cây trên mạng xã hội."

Hiện nay, nhà chị Anh đã có thêm những chậu xốp trồng rau muống, rau mồng tơi cắt ăn luân phiên, mỗi tuần được thêm 3-4 bữa rau cho mâm cơm sáu người trưởng thành.

Không có điều kiện vườn tược sân thượng vì ở chung cư - chị Quỳnh (quận Đống Đa) chỉ thử nghiệm món "rau quốc dân" giá đỗ xanh.

"Thực ra cách tôi làm không có gì quá đặc biệt," chị Quỳnh nói. "Ủ được mẻ giá thì không có gì to tát, nhưng nó là thành phẩm dễ ăn-dễ làm-dễ chế biến nên tôi rất thích được chia sẻ kinh nghiệm tới mọi người."

Đầu tiên, chị loại bỏ hạt đỗ xấu rồi đem ngâm với nước từ bảy đến tám giờ, sau đó rửa sạch rồi bỏ vào lưới, để chỗ tối hoặc cho vào nồi đậy nắp. Mỗi ngày lấy ra xả nước lạnh ba lần vào các buổi sáng-chiều-tối, để nước chảy hết rồi đặt lại trong nồi - ba ngày sau là có thành phẩm.

Người lớn trồng rau, trẻ có sân chơi trên sân thượng trong mùa COVID ảnh 3Thành quả trồng giá từ lưới của chị Quỳnh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong các hội nhóm Facebook, nhiều “người nông dân tầng thượng” có cách chăm vườn đầy sáng tạo như trồng rau trong các lon bia và treo lên dây, hay cách bán trồng thủy canh cũng giúp khắc phục tình trạng nhà thiếu đất trồng và không thể đi mua vì đang giãn cách.

Chị Đỗ Trinh (Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ mỗi khi nhìn những dây rau trồng trong lon bia của mình đung đưa trong gió, ngồi ngắm thôi cũng đã đủ thư giãn. Chị cho biết chỉ cần gieo thẳng hạt vào lon bia, phủ mỏng một lớp trấu sẽ giúp giữ ẩm tốt hơn.

Sân chơi trên sân thượng

Với chị Thanh Loan (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), khu vườn trên sân thượng trở thành điểm kết nối của cả thế hệ cao tuổi lẫn thiếu nhi. Mỗi sáng, chị vẫn cùng mẹ chồng lên vườn tưới cây. Gặp nhau ở chung một niềm vui vườn tược giản dị, ai nấy đều cảm thấy thoái mái, vui vẻ.

Nhưng đáng kể nhất có lẽ là việc tạo được không gian cho hai cô con gái bảy và ba tuổi trong những ngày nghỉ hè đặc biệt. Sắm kịp chiếc bể bơi phao trước dịch, vợ chồng chị rất ưng ý.

Người lớn trồng rau, trẻ có sân chơi trên sân thượng trong mùa COVID ảnh 4Vườn cây mang đến không gian ngoài trời mà trẻ em đã không được tiếp xúc nhiều tháng nay vì dịch bệnh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

"Hồi trước, cuối tuần tôi mới bơm nước cho các cháu bơi. Đợt này giãn cách lâu quá, các cháu không được ra ngoài nên những hôm nắng nóng, chiếc phao phát huy ích lợi tối đa," chị Loan không giấu khỏi niềm vui trước món đầu tư hợp lý.

Con phải nghỉ ở nhà dài ngày, năm học mới không biết sẽ bắt đầu ra sao nên mỗi khi hết việc cơ quan, chị lại hướng dẫn các con làm những việc nhỏ với mình.

Mỗi khi gieo hạt, hai bé gái nhà chị Loan cũng sẽ lên vườn cùng mẹ. Bên cạnh đó, các bé sẽ được mẹ hướng dẫn nhặt lá vàng. "Những đợt trồng được đỗ, các con cũng sẽ vào bếp cùng tôi. Như vậy thời gian nghỉ hè ở nhà 24/24 nhưng vẫn có ích," chị Loan tự hào chia sẻ.

Từ ngày có rau tự trồng, anh Trung - chồng chị Nguyễn Anh cũng dần cuốn theo đam mê của vợ. “Thấy vợ hôm nào cũng miệt mài trên vườn đến cả tiếng đồng hồ, tôi cũng dần hình thành thói quen giúp vợ tưới cây ngày,” anh Trung chia sẻ.

Người lớn trồng rau, trẻ có sân chơi trên sân thượng trong mùa COVID ảnh 5Niềm vui thu hoạch của anh Trung. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trước kia anh thường trêu vợ rằng chăm cây còn hơn cả chăm người, giờ đây, chính anh Trung cũng cảm thấy: “Đã sống chậm lại phần nào, thoải mái vô cùng mỗi khi đổ từng gáo nước vào từng lớp đất khô sau một ngày nắng hay tự tay hái rau đầy một rổ...”

Nhờ có niềm vui vườn tược giản dị như trồng rau, những mâm cơm cuối tuần trên sân thượng hay sân chơi nhỏ cho con trẻ, nhiều gia đình có chung nguồn vui để gắn kết, sẻ chia hơn trong những ngày giãn cách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục