Người London đã không còn mặn mà với thành phố?

Theo kết quả thăm dò dư luận do hãng YouGov thực hiện, có tới hơn một nửa người dân London muốn chuyển tới nơi khác để sinh sống.
Theo kết quả thăm dò dư luận do hãng YouGov công bố trên tờ Người Bảo vệ (Anh) hôm 29/1, có tới hơn một nửa người dân London muốn chuyển tới nơi khác để sinh sống.

Những người dân London dường như không mấy mặn mà với những gì mà Olympic mang lại, những gì mà giới chức thành phố từng tuyên bố rằng London là "đại đô thị tốt nhất thế giới." 52% số người được hỏi muốn chuyển đi nơi khác để sống, và 48% chọn phương án ở lại.

39% số người được hỏi cho rằng Thị trưởng London cần phải tập trung trấn áp tội phạm, 37% đề cập đến việc giảm giá tiêu dùng, 31% là vấn đề nhà cửa, và 30% là tạo công ăn việc làm. Có tới 65% số người được hỏi miêu tả London là thành phố quá đắt đỏ.

Người London cũng không mấy lạc quan về tương lai thành phố. 43% cho rằng tình hình sẽ càng tồi tệ hơn trong vòng 25 năm tới, và chỉ có 30% nghĩ tới triển vọng sáng lạn.

Bức tranh chuyển màu

Kết quả thăm dò lần này của YouGov hoàn toàn trái ngược với bức tranh tươi sáng mà hãng Ipsos MORI đưa ra năm 2004. Khi đó, có tới 69% người dân London khẳng định họ rất thích sống ở thành phố này. 73% đồng ý rằng "London là nơi tôi thích sống," và 75% lựa chọn "London là nơi tôi sẽ gắn bó."

Tuy nhiên, cả hai lần thăm dò này đều có một điểm tương đồng khi người được hỏi đề cập tới những gì mà họ không thích như: lệ phí giao thông quá cao, giá tiêu dùng đắt đỏ và vấn nạn tội phạm.

Dân số London trong vòng 8 năm qua đã tăng nhanh chóng nhờ tỷ lệ sinh cao. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian đó, London đã chứng kiến những dòng người rời thành phố đi nơi khác sinh sống, nhiều hơn so với chiều ngược lại.

"Nghỉ hưu sẽ rời London"

Đó là khẳng định của một nữ y tá tại bệnh viện Ealing khi trò chuyện với phóng viên TTXVN. Theo chị, London chỉ thích hợp cho độ tuổi lao động, bởi ở đây mọi người có nhiều cơ hội việc làm và được trả lương cao. Thế nhưng, khi về hưu, mặc dù được chăm sóc kỹ lưỡng về sức khỏe, nhưng mọi người vẫn cảm thấy rất cô đơn, không có nhiều cơ hội giao tiếp, gặp gỡ và tiếp xúc.

Suy nghĩ của nữ y tá ở bệnh viện Ealing cũng giống tâm trạng của các bác Việt kiều lớn tuổi. Có những người suốt cả tuần không ra khỏi nhà. Đặc biệt, khi thời tiết thay đổi, có tuyết rơi, nhiệt độ giảm, giới chức địa phương thường khuyến cáo người già ở trong nhà để giữ ấm cơ thể. Như vậy, họ càng không có lý do để ra ngoài giao lưu, gặp gỡ bè bạn, người thân, trong khi con cái đi làm biền biệt.

Dù được chăm sóc và quan tâm chu đáo, nhưng họ vẫn thấy cô đơn khi tách ra khỏi dòng chảy của một đô thị náo nhiệt.

Trong bối cảnh nền kinh tế chưa tìm thấy "ánh sáng cuối đường hầm," thì thực tế này đã gióng hồi chuông cảnh tỉnh cho giới chức thành phố phải làm sao để cải thiện đời sống người dân, giảm giá tiêu dùng và khôi phục hình ảnh của một London hấp dẫn./.

Lê Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục