Đạn trong đầu 94 năm

Người mang viên đạn trong đầu 94 năm đã qua đời

William Pace Loulis, người có tên trong sách Guinness thế giới vì 94 năm sống chung với viên đạn trong đầu, vừa qua đời ở tuổi 103.
Hãng BBC ngày 26/4 cho biết ông William Pace Loulis, người từng có tên trong sách kỷ lục Guinness thế giới vì 94 năm sống chung với viên đạn trong đầu, đã qua đời tại Mỹ.

Ông đã qua đời trong nhà dưỡng lão ở California ở tuổi 103.

Vào năm 1917, ông vô tình bị anh trai mình bắn một viên đạn 22 ly xuyên vào đầu và nó đã nằm lại ở đó cho đến ngày ông từ giã cõi đời.

Khi gặp tai nạn này, Pace đã quyết định không mổ lấy viên đạn ra vì sợ quá trình phẫu thuật sẽ làm não bị tổn thương và mất trí nhớ vĩnh viễn.

Viên đạn quái ác đã làm hỏng một con mắt và dây thần kinh vùng mặt của ông. Tuy vậy, ông vẫn có một cuộc sống bình thường với công việc chăm sóc nghĩa trang.

Ông Pace cũng có thể chơi tốt các môn thể thao như bóng rổ, bóng chày... và có cuộc sống hôn nhân tốt đẹp trong 71 năm với vợ và hai con trai.

Năm 2006, sách kỷ lục Guinness đã ghi tên ông vào mục "người sống lâu nhất với viên đạn trong hộp sọ."

Hiện Pace đã qua đời nhưng ông vẫn vinh dự giữ kỷ lục trên.

Tại Trung Quốc cũng từng có một người đàn ông sống chung với viên đạn găm trong đầu trong 23 năm./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục