Người mẹ đẻ con ngay trên đường phố New York

Hôm 25/2, một người phụ nữ mang bầu đang trên đường tới bệnh viện đã sinh con ngay trên vạch vôi dành cho người đi bộ tại đô thị sầm uất bậc nhất thế giới là New York, Mỹ.

Hôm 25/2, một người phụ nữ mang bầu đang trên đường tới bệnh viện đã sinh con ngay trên vạch vôi dành cho người đi bộ tại đô thị sầm uất bậc nhất thế giới là New York, Mỹ.

Chị Polly McCourt (39 tuổi) đã lâm bồn lúc bốn giờ chiều ngày 24/2, khi đang chuẩn bị lên taxi tới bệnh viện gần nhà cô trên phố Third Avenue ở khu Upper East Side.

Một bác sỹ trẻ tình cờ đi ngang qua và đã kịp thời giúp đỡ McCourt, còn những người đi đường thì dùng áo khoác che chắn tạo thành “phòng đỡ đẻ dã chiến” ngay trên đường.

“Đó là một trải nghiệm đáng sợ. Vợ tôi khá bình tĩnh... Cô ấy là một người mạnh mẽ," cha của đứa trẻ là Cian McCorty, 40 tuổi, nói với tờ New York Post.

Chỉ ít phút sau khi xảy ra vụ việc thì xe cứu thương đã tới nơi, nhưng khi đó McCourt đã sinh con xong. Tất cả diễn biến của ca sinh nở độc nhất vô nhị này diễn ra trong chưa đầy năm phút.

Anh Anton Rudovic, người dìu McCourt vẫy taxi tới bệnh viện, kể lại: "Mọi chuyện đang khá bình thường rồi đột ngột cô ấy hét lên: 'Dừng lại, dừng lại!'"

“Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra. Cô ấy đáp: ‘Tôi đang sinh con. Tôi đang sinh con ngay lúc này! Chuyện xảy ra quá nhanh, giống như đếm 1,2,3 vậy."

Còn cha của đứa trẻ thổ lộ: "Tôi rất đỗi vui sướng vì con gái bé nhỏ của mình đã chào đời. Cảm giác hết sức xúc động."

Đôi vợ chồng đã đặt tên con là Ila Isabelle McCourt, đặt theo tên Isabelle của một phụ nữ tốt bụng tham gia đỡ đẻ cho McCourt và lấy áo choàng của mình choàng cho hai mẹ con.

Chị McCourt hiện trong tình trạng sức khỏe tốt. Người mẹ của ba đứa trẻ này cũng đã từ chối trả lời phỏng vấn báo chí do quá mệt.

Chị có nói với một hàng xóm rằng mình vẫn thường sinh con rất nhanh như thế. "Tất cả con tôi đều chào đời nhanh. Chúng chui ngay ra. Tôi thật không thể tin được," chị nói với hàng xóm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục