Sưu tầm chuyện về Bác

Người "mê" sưu tầm những câu chuyện về Bác Hồ

Suốt 33 năm, gần như ngày nào cũng vậy, một ông già ở tuổi "xưa nay hiếm" cặm cụi đọc báo để lọc ra những câu chuyện về Bác Hồ.
Suốt 33 năm qua, gần như ngày nào cũng vậy, cứ đầu giờ chiều, người dân xóm Khánh Thượng, Yên Từ, Yên Mô (Ninh Bình) lại thấy một ông già ở cái tuổi "xưa nay hiếm" cặm cụi ngồi đọc báo để lọc ra những câu chuyện về Bác Hồ.

Đó là ông Bùi Đức Mược, dù đã 85 tuổi nhưng niềm đam mê sưu tầm những câu chuyện, những bài nói chuyện của Bác Hồ vẫn luôn cháy bỏng và như "lẽ sống" của ông.

Xuất ngũ năm 1976, ông Mược dồn hết tâm huyết của mình vào việc sưu tầm, ghi chép lại những bài nói chuyện, những mẩu chuyện về cuộc đời, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với ông đó là niềm đam mê, đồng thời cũng là để thực hiện một phần ước nguyện là một lần được gặp Bác Hồ năm xưa.

Ông tâm sự: “Tuy không được gặp Bác nhưng tất cả tài liệu mà tôi dày công sưu tầm được trong thời gian qua đủ để tái hiện cuộc đời cũng như những phẩm chất cao đẹp của chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tôi đó là tài sản qúy giá nhất."

Miệt mài theo đuổi công việc này, suốt 33 năm qua kể từ khi xuất ngũ để giờ đây ông có một bộ sưu tập khá đồ sộ là hơn 10 cuốn sách viết tay với gần 100 tài liệu về Bác Hồ cùng số lượng lớn các bài viết đã đăng trên các báo về những vấn đề liên quan đến Hồ Chí Minh như tiểu sử của Bác, Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, những chuyến đi, những câu chuyện hay bản di chúc của Bác...

Kể về cuộc hành trình sưu tầm những tư liệu về Bác của mình, ông Mược nhớ lại những ngày đầu không có điều kiện để mua báo ông đã phải đi mượn rồi về chép lại.

Ông bộc bạch: “Có những đêm thức trắng để chép tay nhưng không hề thấy mệt mỏi bởi cứ đọc đến đâu, viết đến đâu tôi thấy lòng mình sáng ra đến đấy. Và cứ như có luồng sức mạnh nào đó mà mỗi khi chép xong được một tư liệu tôi thấy cuộc sống mình thật có ý nghĩa. Nếu mỗi ngày tôi mà không tìm thấy, hay sưu tầm được tư liệu nào đó về Bác thì lại thấy như thiếu vắng một cái gì đó, rất bứt rứt."

Suốt hơn 30 năm sưu tầm những tư liệu về Bác nhưng không bao giờ ông thấy nhàm chán. Và cứ mỗi khi thấy bộ sư tập dày hơn ông lại thấy một niềm vui khó tả.

Đặc biệt là từ khi Đảng phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ông Mược lại càng cố gắng thực hiện thật tốt những bài học qua các câu chuyện hay lời căn dặn trong bản di chúc của Người. Những tài liệu quý của mình được ông Mược đưa ra trong buổi sinh hoạt chi bộ để tất cả mọi đảng viên đều có điều kiện nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Tại chi bộ mà ông sinh hoạt, chuyên đề về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được diễn ra khá đều đặn, thường xuyên đạt hiệu quả rõ nét góp phần làm chuyển biến nhận thức, tư tưởng của không ít cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, ông Mược cùng với bộ sưu tập của mình cũng luôn là một trong những "nhân vật nổi tiếng" trong các buổi giao lưu, toạ đàm của thanh niên trong tỉnh bởi chính ý nghĩa và những bài học qua từng câu chuyện ông kể.

Nói về việc đưa bộ sưu tập của mình đến với các bạn trẻ, ông Mược thổ lộ: " Tôi chỉ mong có nhiều bạn trẻ có niềm đam mê sưu tầm những câu chuyện, hình ảnh về Bác để học tập, noi theo tấm gương Người. Và hy vọng bộ sư tập này sẽ được con cháu mình tiếp tục xây dựng để nó sống mãi với thời gian."/.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục