Người Mỹ đang "khát" nghệ thuật Cuba

Sự hòa quyện trong lĩnh vực nghệ thuật giữa Mỹ và Cuba đã trở lại sau khi chính quyền Mỹ có những bước đi đầu tiên tiến tới xóa bỏ lệnh cấm vận chống Cuba kéo dài gần 50 năm qua.

Sự hòa quyện trong lĩnh vực nghệ thuật giữa Mỹ và Cuba đã trở lại sau khi chính quyền Mỹ có những bước đi đầu tiên tiến tới xóa bỏ lệnh cấm vận chống Cuba kéo dài gần 50 năm qua.

Sau nhiều năm vắng bóng tại Cuba, các chủ phòng triển lãm tranh, giám đốc viện bảo tàng, các nhà quản lý và những nhà sưu tầm Mỹ đã trở lại Havana để chiêm ngưỡng và mua những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sỹ ở quốc đảo này.
 
Hàng nghìn người Mỹ đã tới Lễ hội nghệ thuật Havana Biennial diễn ra tuần qua, một lễ hội từng là điểm đến của nhiều người sưu tầm tranh ảnh nghệ thuật trước khi chính quyền George W. Bush áp đặt lệnh cấm đi lại tới Cuba từ đầu thập kỷ này.

Điều này vừa cho thấy chính sách của Mỹ đối với Cuba đã được nới lỏng dưới thời Tổng thống Barack Obama, vừa chứng tỏ người Mỹ đang rất "khát" nghệ thuật Cuba. Bà Pamela Ruiz, một nhà quản lý nghệ thuật Mỹ, có trụ sở ở Havana, cho biết có ít nhất 1.000 người Mỹ tới lễ hội trên và 95% trong số này có ý định mua các tác phẩm nghệ thuật của Cuba.
 
Theo nghệ sỹ Aquiles, người có tác phẩm được trưng bày tại nhiều triển lãm ở New York, San Francisco và New Orleans của Mỹ, đây là sự khởi đầu và sau Biennial, nghệ thuật Cuba sẽ càng được biết đến rộng rãi tại Mỹ.
 
Nghệ thuật nằm ngoài lệnh cấm vận thương mại mà Mỹ áp đặt đối với Cuba trong 47 năm qua, nhưng lượng tiêu thụ các tác phẩm nghệ thuật đã sụt giảm khi chính quyền Bush thắt chặt lệnh cấm đi lại tới Cuba và hạn chế những hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước từ năm 2004.
 
Tháng trước, chính quyền Obama đã bãi bỏ quy định này và đang tiến tới mục tiêu bình thường hóa quan hệ với quốc đảo này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục