“Người nhện” leo khách sạn Havana để ủng hộ Fidel

"Người nhện" Pháp Alain Robert đã trèo lên mặt tiền của khách sạn Havana Libre ở thủ đô của Cuba để ủng hộ lãnh tụ Fidel Castro.
"Người nhện" Pháp Alain Robert ngày 4/2 đã trèo lên mặt tiền của khách sạn Havana Libre mang tính biểu tượng của thủ đô Cuba. Theo Robert thì mục đích của thử thách này là để ủng hộ lãnh tụ Cuba Fidel Castro. "Trèo lên là một cách để khám phá một đất nước, một nền văn hóa," anh chàng liều mạng người Pháp nói trước khi hoàn thành thành tích này, lần đầu ở Cuba. "Đây là dấu ấn mạnh mẽ để ủng hộ Fidel Castro." Khi được hỏi liệu anh có gặp lãnh tụ Castro khi ở Havana hay không, Robert nói rằng: "Tôi không biết liệu ông ấy có gọi tôi vào chiều hôm nay không." Lãnh tụ Fidel Castro (86 tuổi) đã nhường quyền lãnh đạo đất nước cho Chủ tịch Raul Castro vào năm 2006. Hôm 3/2, ông đã xuất hiện lần đầu trước công chúng kể từ năm 2010 khi tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội. Trong khi đó, khách sạn Havana Libre khai trương năm 1958 dưới một cái tên khác, dưới thời độc tài Batista. Sau đó, nó được trưng dụng làm trụ sở lâm thời của lãnh tụ Fidel sau khi tiếp quản thủ đô. Robert bắt đầu trèo lên từ tầng 4 của khách sạn và đạt tới tầng 26 chỉ trong vòng 28 phút. Cảnh sát đã ngừng các hoạt động giao thông khi Robert chinh phục tòa nhà có chiều cao 70m. Đám đông 2000 khán giả đã vỗ tay hoan nghênh mỗi khi anh hoàn thành một tầng. Người đàn ông Pháp 50 tuổi này đã trèo hơn 100 tòa nhà mà không có dây hay các thiết bị an toàn khác, lập kỷ lục Guinness thế giới về "trèo lên hầu hết các tòa nhà không cần trợ giúp"./.
“Người nhện” leo khách sạn Havana để ủng hộ Fidel ảnh 1
Alain Robert chinh phục thành công tòa nhà Havana (Nguồn: AFP)

S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục