Người nước ngoài hào hứng với không khí Tết Nguyên đán ở Việt Nam

Trong không khí tất bật mua sắm chuẩn bị Tết, không chỉ người dân Việt Nam mà cả những người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại đây đều cảm nhận được niềm vui của mùa Xuân đang tới.
Người nước ngoài hào hứng với không khí Tết Nguyên đán ở Việt Nam ảnh 1Người dân chọn mua hoa, cây cảnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, đường phố trên khắp đất nước Việt Nam như được khoác những chiếc áo mới, tô điểm bằng màu sắc rực rỡ của những cành đào hồng, mai vàng hay những chậu quất cảnh trĩu trịt quả. Người người tất bật đi mua sắm trong không khí Tết đang cận kề.

Không chỉ người dân Việt Nam mà cả những người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại đây đều cảm nhận được niềm vui của mùa Xuân đang tới.

Lần đầu ăn Tết tại Việt Nam

"Tôi rất ngỡ ngàng và phấn khích trước sắc màu rực rỡ của những con phố vào những ngày giáp Tết" là cảm nhận của chị Sofia Kukkonen (30 tuổi, Phần Lan), làm việc tại Trung tâm Triển lãm nghệ thuật Vinspace (thành phố Hồ Chí Minh).

Nữ họa sỹ tài năng nằm trong top 10 họa sỹ đương đại Phần Lan chia sẻ sang làm việc tại Việt Nam từ tháng 8/2017, đây là lần đầu tiên chị đón Tết ở Việt Nam. Những ngày này, Sofia Kukkonen đã cùng những người bạn của mình đi dạo, ngắm đường phố tấp nập với những gian hàng bán đào, quất, đồ trang trí Tết.

Cảm nhận không khí hối hả của người dân tranh thủ mua sắm Tết để về đoàn tụ với gia đình, Sofia Kukkonen thấy như được trở về quê hương mỗi dịp Năm mới.

Háo hức khi lần đầu được ăn Tết tại Việt Nam, Sofia Kukkonen cho biết năm nay, chị sẽ đến thăm nhà một người bạn Việt Nam ở tỉnh Thái Bình. Chị hy vọng sẽ được thưởng thức không khí Tết yên bình, đầm ấm, đậm nét truyền thống Bắc Bộ nơi đây.

"Tôi muốn trải nghiệm Tết Nguyên đán Việt Nam một cách trọn vẹn để có thể cùng hòa mình với người dân Việt trong thời khắc thiêng liêng này. Đây sẽ là nguồn cảm hứng cho những tác phẩm nghệ thuật sắp tới của tôi," Sofia Kukkonen chia sẻ.

Trải nghiệm những điểm đến mới của Việt Nam

Dịp Tết Nguyên đán 2018, anh Luke Basford, 32 tuổi đến từ Vương quốc Anh, hiện là giáo viên Trường Quốc tế Việt Úc ( Hà Nội), sẽ đi du lịch đảo Phú Quốc và trải nghiệm không khí Tết của người dân vùng đảo.

Sinh sống và làm việc tại Việt Nam gần ba năm nay, anh Luke Basford đã hưởng không khí Tết truyền thống ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, vừa để thư giãn sau một năm làm việc vất vả, vừa trải nghiệm không khí Tết của dân đảo, anh Luke Basford quyết định đi du lịch Phú Quốc trong dịp Tết.

Anh Luke Basford chia sẻ: “Không khí chuẩn bị Tết ở Việt Nam thật tuyệt vời, đầy hứng khởi. Tôi đã từng thử các món ăn dịp Tết ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cảm nhận được hương vị đặc trưng không nơi nào có được. Năm nay, tôi hy vọng sẽ được ngắm những cảnh đẹp tuyệt vời của biển Việt Nam và thử những món ăn độc đáo trong dịp Tết ở Phú Quốc."

Thưởng thức món ăn truyền thống ngày Tết

“Ngày Tết là dịp tôi được thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là món bánh chưng. Đến nhà ai trong dịp Tết, tôi cũng được mời món ăn này. Tôi rất thích ý nghĩa về câu chuyện bánh chưng của Việt Nam," anh Bobby Webber (Australia), giáo viên tiếng Anh tại Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương ( Hà Nội), sống ở Việt Nam ba năm và có hai lần đón Tết Việt, cho biết.

Những ngày này, khi đi ra đường, anh Bobby Webber đã cảm nhận được không khí lễ hội của gia đình và cộng đồng khi mọi người ai cũng mua cây cảnh, sắm quần áo mới, thực phẩm truyền thống, dọn dẹp, trang trí nhà cửa...

Người nước ngoài hào hứng với không khí Tết Nguyên đán ở Việt Nam ảnh 2Người dân chọn mua hoa, cây cảnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Tết năm nay, anh Bobby Webber sẽ đến thăm nhà một vài người bạn Việt Nam. Anh đã chuẩn bị bao lì xì để mừng tuổi người lớn tuổi và các cháu bé trong gia đình.

"Đây là phong tục tốt đẹp của người Việt, thể hiện sự kính trọng người già và tình yêu thương với trẻ nhỏ. Các bạn cần lưu giữ phong tục này," anh Bobby Webber chia sẻ.

Tết Nguyên đán đã trở thành một lễ hội thiêng liêng, gắn bó tâm hồn và tình cảm của không chỉ người dân Việt mà còn với những người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Đây cũng chính là nét đẹp truyền thống gắn kết con người với nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục