Người Pháp bí ẩn ở Campuchia trong vụ Bạc Hy Lai

Một người Pháp có liên hệ với Bạc Hy Lai đã bị bắt giữ ở Campuchia, gây ra nhiều tin đồn thổi về vai trò của ông trong tấn kịch.
Một người Pháp có liên hệ với chính trị gia đang gặp nhiều bê bối của Trung Quốc Bạc Hy Lai đã bị bắt giữ ở Campuchia, gây ra nhiều tin đồn thổi về vai trò của ông trong tấn kịch. Patrick Devillers, một kiến trúc sư 52 tuổi, đã bị bắt giữ ở Phnom Penh trong tháng này vì các tội danh không được tiết lộ ở Trung Quốc, theo lời cảnh sát Campuchia ngày thứ Ba. Cảnh sát cũng nói Trung Quốc đang xin dẫn độ Devillers, dù Bộ ngoại giao Trung Quốc từ chối xác nhận thông tin này. Vụ bắt giữ được cho là do những mối quan hệ thân mật giữa Devillers với ông Bạc và vợ ông, bà Cốc Khai Lai, những nhân vật chính trong vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc nhiều thập kỷ qua. Ông Bạc, cựu bí thư thành ủy siêu đô thị Trùng Khánh, đang bị điều tra tham nhũng khi bà Cốc bị bắt giữ vì tình nghi liên quan tới vụ sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood năm ngoái.
[Vụ Bạc Hy Lai ảnh hưởng nghiêm trọng tới Trung Quốc]
Nhà chức trách Campuchia vẫn rất kín tiếng về vụ việc ngày thứ Tư, nhưng các hàng xóm và bạn bè ở Phnom Penh nói nhân vật người Pháp đã không xuất hiện vài tuần qua. “Ông ấy ít xuất hiện vì có lẽ hiểu cơn bão sắp đến”, một người quen giấu tên của Devillers nói. “Tôi không hiểu liệu những chuyện này có đáng không. Tôi thấy Patrick là một người thích xê dịch, lãng mạn và sáng tạo. Ông ấy vướng vào chuyện này có lẽ chỉ vì quá háo hức”. Một nhân viên bảo vệ làm việc cho cửa hàng đồ nội thất đối diện với căn nhà hai tầng của Devillers nói ông nhìn thấy hai chiếc xe chở năm sĩ quan cảnh sát và hai người nước ngoài đến khu nhà này hai tuần trước.
Người Pháp bí ẩn ở Campuchia trong vụ Bạc Hy Lai ảnh 1
Bà Cốc Khai Lai và Devillers (Nguồn: Daily Mail)

“Tôi thấy họ đưa ông ấy đi”, nhân viên bảo vệ 18 tuổi nói, khẳng định Devillers không bị còng tay. “Đó là lần cuối cùng tôi thấy ông ấy”. Mối liên hệ giữa Devillers và gia đình họ Bạc vẫn chưa rõ ràng, nhưng trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Pháp Le Monde tháng trước, ông khẳng định mình không làm gì sai. Cha ông, Michel Devillers, nói với báo Anh Daily Telegraph từ Pháp rằng vụ bắt giữ con trai ông đã khiến ông bị sốc. “Tôi nói chuyện với nó 10 ngày trước và nó hoàn toàn bình tĩnh”, ông Michel nói. “Nó không hề biết về mối nguy bị bắt, nó định trở lại Pháp vào mùa hè. Tôi sẽ nói chuyện với lãnh sự Pháp tại Campuchia ngày mai và tôi định bay sang Campuchia ngay khi có thể”. Đại sứ quán Pháp nói Devillers đã nhận được hỗ trợ lãnh sự và Pháp đang “làm rõ” lý do vụ bắt giữ. Tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi, nói với các phóng viên rằng ông “không có thông tin gì” về vụ việc. Ông Hồng cũng từ chối cho biết liệu việc dẫn độ Devillers có được nêu ra hay không trong chuyến thăm tuần rồi của Chủ tịch ủy ban kiểm tra Đảng Cộng sản Trung Quốc Hạ Quốc Cường tới Campuchia. Trung Quốc và Campuchia đã ký hiệp ước dẫn độ vào năm 2000./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục