Người phụ nữ Anh thất bại khi bơi từ Cuba tới Mỹ

Penny Palfrey không thể hoàn tất hành trình bơi không cần trợ giúp từ Cuba tới Mỹ do không đối phó nổi một dòng hải lưu quá mạnh.
Penny Palfrey - một phụ nữ Anh sống tại Australia (49 tuổi) có ba con và hai cháu - đã không thể hoàn tất hành trình bơi không cần trợ giúp từ Cuba tới Florida, Mỹ vào sáng ngày 1/7 sau khi bà được kéo ra khỏi mặt nước vì không đối phó nổi một dòng hải lưu quá mạnh.

“Penny Palfrey đã được kéo khỏi mặt nước, sau khi bơi hơn 40 giờ”, đội cứu hộ nói trong một tin nhắn trên Twitter. Thông báo cho biết Palfrey phải bỏ dở việc bơi từ Cuba tới Florida vào lúc nửa đêm ngày 1/7 vì một dòng hải lưu Đông Nam mạnh “khiến bà không thể tiếp tục hành trình”. Thông báo cho biết thêm “Penny đang được đưa về tàu và được đội cứu hộ chăm sóc”.

Bà Penny đã bắt đầu hành trình từ thủ đô Havana của Cuba không lâu sau khi mặt trời lên ngày 30/6 với tham vọng trở thành người đầu tiên hoàn tất quãng đường này mà không cần hỗ trợ. Bà đã hoàn tất được ba phần tư quãng đường cho tới khi buộc phải bỏ cuộc. Penny chỉ còn cách đích đến Key West 43km về phía nam.

Các chuyên gia nói những dòng hải lưu ở eo biển Florida là quá mạnh đối với sức người và nếu một tay bơi lội tính toán sai, anh ta hoặc cô ta có thể bị cuốn xa khỏi đất liền. Tuy nhiên, với khoảng cách đã chinh phục, Palfrey vẫn phá kỷ lục thế giới của chính bà với việc bơi không cần hỗ trợ trên đại dương suốt 110,45 km.

Dù thất bại, trang Facebook của bà vẫn tràn ngập những lời chúc mừng, bày tỏ ủng hộ và khen ngợi rằng chinh phục một khoảng cách như thế đã là thành tựu lớn. Quãng đường 166km từ Havana tới Key West được coi là đầy rủi ro và nguy hiểm ngay cả với những vận động viên xuất sắc nhất.

Trước đó trong hành trình, nhóm hỗ trợ của Palfrey nói bà đã vài lần bị sứa đốt vào buổi đêm và trải qua cảm giác kinh hoàng khi một bầy cá mập đầu búa lượn lờ xung quanh bà. Dẫu vậy, bà vẫn ở trong tình trạng tinh thần sảng khoái cho tới khi gặp phải dòng hải lưu.

Các thành viên đội hỗ trợ cho biết tốc độ trung bình của bà là 4,8 km một giờ khi đang sung mãn nhất vào ngày thứ Bảy, nhưng giảm còn 3,2 km một giờ vào ngày Chủ nhật khi đã thấm mệt. Trước khi nhảy xuống biến ở Câu lạc bộ du thuyền quốc tế Hemingway tại Havana vào sáng ngày thứ Sáu, Palfrey nói với các phóng viên là bà “vừa háo hức, vừa lo sợ.”

[Bơi từ Cuba đến Mỹ mà không cần thiết bị bảo vệ]

Bà cũng nói bà định hoàn tất hành trình này để “kêu gọi mối quan hệ hữu hảo giữa người dân Mỹ và Cuba”, theo Bộ ngoại giao Cuba. Tuy nhiên, Rodolfo Falcon, vận động viên Cuba từng giành huy chương bạc Olympic 1996, cảnh báo từ trước rằng “điều kiện trên biển khác hẳn ở hồ bơi, khi bà ấy sẽ phải căng hết sức ra trong nhiều giờ."

Susie Maroney, một cựu vận động viên bơi lội marathon Australia, đã bơi từ Cuba tới Florida vào năm 1997 khi mới 22 tuổi, nhưng khi đó cô có sự hỗ trợ của lồng chống cá mập. Vận động viên bơi lội kỳ cựu người Mỹ Diana Nyad, 62 tuổi, đã thử ba lần, hai lần có lồng chống cá mập, nhưng cũng thất bại với hành trình tương tự.

Hai du thuyền, một thuyền kayak và một tàu biển đã tham gia nhóm hỗ trợ Palfrey. Các tàu có trang bị thiết bị siêu thanh để đuổi cá mập. Palfrey, sinh ở Anh và chuyển sang Australia sống năm 19 tuổi, là một trong những vận động viên bơi lội đường dài cừ khôi nhất thế giới và từng hoàn tất những hành trình bơi dài ở Caribe và Thái Bình Dương mà không có lồng cá mập.

Hai năm trước, bà đã bơi qua eo Gibraltar giữa Tây Ban Nha và Morocco chỉ trong ba tiếng ba phút, một kỷ lục thế giới với nữ. Năm ngoái, Palfrey, bắt đầu bơi lội khi chín tuổi, đã bơi từ Little Cayman tới đảo Grand Cayman, cũng không có lồng chống cá mập./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục