Người phụ nữ hoảng loạn khi bị sư tử cắn đứt ngón tay ở vườn thú

Cô Renae Ferguson đã gặp một sự cố khủng khiếp khi cùng con gái tới thăm một vườn thú ở Michigan, Mỹ, khi bị con sư tử cắn đứt ngón tay lúc đang vuốt ve nó.
Người phụ nữ hoảng loạn khi bị sư tử cắn đứt ngón tay ở vườn thú ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Creative Commons)

Cô Renae Ferguson đã gặp một sự cố khủng khiếp khi cùng con gái tới thăm một vườn thú ở Michigan, Mỹ.

Cả hai đã được nhân viên vườn thú cho vào đứng ngay sát chuồng sư tử. Khi đang sờ một con sư tử, Ferguson đã bị cắn đứt ngón tay.

"Tôi thực sự bị sốc. Tôi không nghĩ rằng một đốt tay của mình bị rơi xuống đất" - Ferguson cho biết.

Tina Dobson, con gái của Ferguson cho biết, vườn thú nên thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay hơn để giữ an toàn cho các du khách.

Chia sẻ với trang WNEM, Giám đốc của vườn thú cho biết: "Người phụ nữ đã đi vào khu vực an ninh và nói với hướng dẫn viên rằng cô ấy muốn chạm vào con sư tử. Dù đã được cảnh báo nhưng cô ấy vẫn cố sờ vào hàng rào và bị con sư tử cắn."

Vụ việc này càng gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an ninh ở vườn thú. Hồi đầu tuần này, một nhân viên vườn thú ở Queensland, Australia cũng bị con hổ cắn vào chân. Trước đó, một bé gái 16 tháng tuổi ở Pháp cũng bị con sư tử cào khi đang xem xiếc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục