Người phụ nữ Pháp gây xôn xao vì không đổi ảnh hình quốc kỳ

Charlotte Farhan đã khiến người dùng mạng xôn xao khi cho đăng tải một dòng trạng thái giải thích vì sao cô sẽ không đổi ảnh đại diện trên Facebook của mình thành hình cờ Pháp.
Người phụ nữ Pháp gây xôn xao vì không đổi ảnh hình quốc kỳ ảnh 1(Nguồn: mashable.com)

Charlotte Farhan là một nghệ sỹ kiêm nhà báo. Cô là tổng biên tập của tạp chí Art Saves Lives International (Nghệ thuật cứu rỗi cuộc sống- ASLI). Mới đây Farhan đã khiến người dùng mạng xôn xao khi cho đăng tải một dòng trạng thái giải thích vì sao cô sẽ không đổi ảnh đại diện trên Facebook của mình thành hình cờ Pháp.

Toàn bộ dòng đăng tải gây chú ý của Farhan như sau: “Tôi sẽ không đổi ảnh đại diện thành cờ Pháp dù tôi là người Pháp và sống ở Paris. Lý do là vì nếu tôi làm việc đó chỉ vì Paris thì không đúng. Mỗi ngày đều xảy ra những vụ tấn công trên khắp thế giới, và như thế có nghĩa là ngày nào tôi cũng sẽ phải đổi ảnh đại diện. Mạng sống của tất cả con người đều có giá trị. Đừng suy nghĩ theo kiểu 'chúng tôi và bọn họ,' bởi đó chính là những gì mà những kẻ gây chiến muốn các bạn làm!”

Dòng đăng tải của Farhan đã được chia sẻ 94.000 lần với nhiều phản hồi tích cực. Tuy nhiên Farhan cũng nhận được cả những bình luận tiêu cực. Đáp lại những bình luận này, ngay ngày hôm sau, Farhan đã đăng tiếp một lời giải thích khác: “Nếu bạn nghĩ những gì tôi nói hôm qua là một sự chỉ trích thì bạn đã hoàn toàn hiểu nhầm ý tôi. Tôi không có vấn đề gì với những người dùng lá cờ làm ảnh đại diện, tôi chỉ giải thích vì sao tôi, một người Pháp, lại không làm như vậy.”

Farhan cũng đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về phản ứng của thế giới trước vụ tấn công khủng bố tại Paris: “Chỉ trích duy nhất của tôi là với Facebook và các nhà lãnh đạo thế giới. Chỉ cho chúng ta một lựa chọn đổi ảnh đại diện thành cờ của một quốc gia trong khi có rất nhiều quốc gia khác cũng đang phải chịu đựng nỗi đau tương tự là không đúng! Các nhà lãnh đạo thế giới chỉ gửi lời chia buồn tới một quốc gia cũng là không đúng! Ý của tôi là như vậy!”

Trả lời tờ Independent, Farhan đã giải thích kỹ hơn lý do cô viết đoạn đăng tải đầu tiên. “Là một người Pháp lai Anh và đã kết hôn với một người Jordan lai Anh theo đạo Hồi, cũng như có nhiều người thân ở Palestine, tôi cảm thấy mình sẽ là một kẻ đạo đức giả nếu lợi dụng ứng dụng đổi cờ của Facebook, bởi điều đó cho thấy tôi không có sự cảm thông sâu rộng. Tất nhiên sự cảm thông của tôi là dành cho nước Pháp và những nạn nhân trong vụ việc, nhưng tôi biết tình hình thế giới hiện nay thế nào, tôi biết những bi kịch này vẫn tiếp diễn ở khắp nơi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục