Người quản lý càphê Lindt ở Sydney được ca ngợi như anh hùng

Người Australia bày tỏ tiếc thương với những người thiệt mạng vụ bắt cóc con tin ở quán càphê Lindt Chocolat, trong đó có người quản lý Johnson.
Người quản lý càphê Lindt ở Sydney được ca ngợi như anh hùng ảnh 1Người quản lý quán cafe Lindt ở Sydney Tori Johnson. (Nguồn: dailytelegraph)

Người Australia bày tỏ lòng tiếc thương với những người đã thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin ở quán càphê Lindt Chocolat tại Sydney làm chấn động cả thế giới, trong đó có người quản lý Tori Johnson được ca ngợi như một người anh hùng.

Johnson, 34 tuổi, bị bắn chết khi tìm cách giằng súng khỏi tay kẻ bắt cóc con tin là Man Haron Monis. Nạn nhân còn lại là bà Katrina Dawson, 38 tuổi, đã chết trong bệnh viện.

Ken và Rowena, cha mẹ của Johnson đã ra thông báo nói rằng họ rất tự hào về con trai Tori.

Thông báo có đoạn: “Chúng tôi muốn cảm ơn không chỉ bạn bè và người thân vì sự ủng hộ, mà còn với cả người dân Sydney của Australia và nhân dân thế giới, vì đã dành tâm tư và những lời cầu nguyện cho chúng tôi.”

Gia đình Johnson cũng chia buồn với gia đình nạn nhân Katrina Dawson.

Tờ Daily Mail nói rằng các con tin đã bỏ chạy khỏi quán càphê vào khoảng 2 giờ sáng ngày 16/12, sau khi Monis đã bắt đầu ngủ gật vì mệt mỏi. Tay súng 50 tuổi này đã nổ súng đầu tiên, khiến các đội cảnh sát có vũ trang vội ập vào trong quán.

Vụ bắt cóc con tin kết thúc sau đó khoảng 2 phút, khi nhiều tiếng súng vang lên trong quán. Ngoài Johnson và Dawson chết vì thương tích, Monis cũng bị bắn hạ. Vài người khác đã bị thương trong vụ nổ súng này; trong đó có 1 người đàn ông 75 tuổi bị bắn vào vai, một người 52 tuổi bị bắn vào bàn chân và một người 43 tuổi bị bắn vào chân.

Một viên cảnh sát bị thương do mảnh đạn văng vào mặt, song đã được xuất viện. Hai người phụ nữ đang mang bầu đã ở trong tình trạng ổn định, sau khi được kiểm tra sức khỏe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục