Nhà báo huyền thoại Paul Harvey ra đi ở tuổi 90

Phát thanh viên, bình luận viên Paul Harvey, người từng làm say đắm hàng triệu thính giả trên khắp nước Mỹ và thế giới với giọng nói ngắt quãng cùng những ý kiến kiên quyết và quan điểm theo kiểu thời xưa, đã vĩnh viễn ra đi đêm qua ở tuổi 90.

Phát thanh viên, bình luận viên Paul Harvey, người từng làm say đắm hàng triệu thính giả trên khắp nước Mỹ và thế giới với giọng nói ngắt quãng cùng những ý kiến kiên quyết và quan điểm theo kiểu thời xưa, đã vĩnh viễn ra đi đêm qua ở tuổi 90.
 
Theo ABC News, Harvey đã trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện gần ngôi nhà mùa Đông của ông ở Phoenix. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra cái chết của nhà báo huyền thoại này hiện vẫn chưa được tiết lộ.
 
Trong cuộc đời của mình, Harvey đã gắn bó tới 60 năm với sự nghiệp phát thanh. Ông bắt đầu trở nên nổi tiếng từ năm 1951, khi vào làm việc cho Đài phát thanh ABC (ABC Radio). Ông được lãnh đạo đài giao nhiệm vụ làm phát thanh viên kiêm bình luận viên chương trình "Thời sự và Bình luận" (News and Comment), phát sóng các buổi sáng và buổi trưa từ thứ 2 đến thứ 6, cùng buổi chiều thứ 7 hàng tuần. Ông cũng nổi tiếng với giọng nói ngắt quãng trong chương trình "The Rest of the Story."
 
Làm việc ở ngoại ô Chicago, Harvey thường bắt đầu chương trình hàng ngày của mình bằng câu: “Xin chào quý thính giả Hoa Kỳ. Đây là Paul Harvey. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe chương trình thời sự." Và ông thường dừng lại một cách đầy sinh động giữa câu nói “Paul Harvey... chúc một ngày tốt lành”. Ông cũng thường nói những câu khác nhau mang “thương hiệu” riêng của mình, khiến thính giả háo hức đón nghe.
 
Chương trình “Thời sự và Bình luận” của Harvey thu hút tới 22 triệu thính giả mỗi lần phát sóng, bởi khán giả luôn chờ đón những nhận xét, suy luận và ý kiến đơn giản nhưng đầy hiểu biết của ông trong các vấn đề thời sự. Tuy vậy, Harvey lại là một người hết sức khiêm tốn. Trong một lần trả lời phỏng vấn, ông nói: “Tôi không nghĩ rằng mình là một nhà báo uyên thâm. Tôi chỉ nghĩ rằng mình là một khán giả truyền hình chuyên nghiệp không thể ra khỏi giường mỗi buổi sáng.”
 
Harvey cũng là một chuyên gia marketing đầy quyền lực, với các chương trình phát thanh về thương mại mà ông làm phát thanh viên. Harvey nói rằng ông chỉ đồng ý quảng cáo cho những sản phẩm mà mình sử dụng.
 
Năm 2006, Tạp chí Forbes dẫn lời một lãnh đạo của ABC nói rằng Harvey là người mang lại hơn 10% trong tổng số doanh thu 300 triệu USD tiền quảng cáo của tập đoàn này.
 
Ngay sau khi biết tin Harvey qua đời, cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đã nói rằng ông và vợ - cựu Đệ nhất phu nhân Laura Bush, “rất buồn vì cái chết của Paul Harvey. Harvey là một phát thanh viên thân thiện và quen thuộc của hàng triệu người Mỹ. Giọng bình luận của ông đã giúp người dân Mỹ giải trí, tiếp nhận nhiều kiến thức và thông tin bổ ích.”
 
Tiến Trung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục