Nhà văn đoạt giải Nobel tiếp tục công kích Israel

Phát biểu trên Đài NDR, Gunter Grass nói: “Không ai kiểm tra sức mạnh hạt nhân của Israel. Nghị quyết của LHQ chẳng là gì với họ."
Nhà văn Đức từng đoạt giải Nobel, Gunter Grass lại tiếp tục công kích Israel khi cho rằng quốc gia này là một “lực lượng chiếm đóng” và là “nước sở hữu vũ khí hạt nhân không bị kiểm tra.” Phát biểu trên Đài phát thanh NDR, ông Gunter Grass cho rằng: “Không ai kiểm tra sức mạnh hạt nhân của Israel. Một vài nghị quyết của LHQ chẳng là gì đối với họ. Israel là một lực lượng chiếm đóng và đã lấy đất của người khác bao nhiêu năm qua.” Những phát biểu nêu trên được đưa ra trong bối cảnh nhà văn Gunter Grass đã nhiều lần dính đến các vụ tranh cãi với Israel và bị Nhà nước Do Thái ra lệnh cấm đặt chân tới nước này. Hồi đầu năm, nhà văn 84 tuổi này đã cho ra mắt một bài thơ mang tựa đề "Điều phải được nói ra," trong đó ông bày tỏ sự lo sợ rằng Israel được trang bị vũ khí hạt nhân có thể "xóa sổ toàn bộ người Iran." Tiếp đó, trong một tuyển tập thơ mới gồm 87 tác phẩm, Grass đã ca ngợi Mordechai Vanunu, điệp viên đang thụ án 18 năm tù vì tội làm lộ bí mật hạt nhân Israel cho một tờ báo Anh, trong bài thơ có tựa đề "Người hùng trong thời đại của chúng ta."
Nhà văn đoạt giải Nobel tiếp tục công kích Israel ảnh 1
Grass bắt đầu được biết tới rộng rãi khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay “Chiếc trống thiếc” vào năm 1959, đồng thời trong nhiều thập kỷ đã kêu gọi nước Đức đối mặt với quá khứ phátxít. Nhưng uy tín về đạo đức của Grass đã sứt mẻ nghiêm trọng khi năm 2006, ông thừa nhận rằng mình từng là thành viên lực lượng Waffen SS nổi tiếng của Hitler năm lên 17 tuổi./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục