Nhà văn Đức Gunter Grass lại làm thơ chỉ trích Israel

Nhà văn người Đức từng đoạt giải Nobel Gunter Grass vừa xuất bản bài thơ "Người hùng trong thời đại của chúng ta" phê bình Israel.
Nhà văn từng đoạt giải Nobel người Đức Gunter Grass - người đã bị Israel lên án vì một bài thơ nói rằng nước này đã đe dọa hòa bình thế giới - vừa xuất bản một tác phẩm khác phê bình quốc gia Do Thái này.

Trong một tuyển tập mới gồm 87 tác phẩm, Grass đã ca ngợi Mordechai Vanunu, điệp viên đang thụ án 18 năm tù vì tội làm lộ bí mật hạt nhân Israel cho một tờ báo Anh, trong bài thơ có tựa đề "Người hùng trong thời đại của chúng ta."

Ông mô tả cựu kỹ thuật viên hạt nhân Vanunu là một "người hùng," một "hình mẫu," theo một số đoạn trích do hãng tin Đức DPA xuất bản.

Đầu năm nay, Grass, 84 tuổi, đã chọc giận Israel sau khi xuất bản một bài thơ mang tựa đề "Điều phải được nói ra," trong đó ông bày tỏ sự lo sợ rằng Israel được trang bị vũ khí hạt nhân có thể "xóa sổ toàn bộ người Israel" trong một đòn tấn công trước. Kể từ đó, Israel đã cấm ông tới nước này.

Vanunu nói rằng ông rất hài lòng khi được đề cập tới trong tác phẩm của Grass. "Tôi rất vui vì được đứng trong hàng ngũ của của Gunter Grass" - ông nói với AFP. Ông so sánh việc Israel cấm Grass viếng thăm cũng giống như việc quốc gia này cấm mình rời khỏi đất nước vậy.

Israel hiện được xem là nước có vũ khí hạt nhân duy nhất ở Trung Đông và đang nắm trong tay từ 100-300 đầu đạn. Nhưng nước này có chính sách không thừa nhận hoặc bác bỏ việc mình là một cường quốc hạt nhân.

Israel đã từ chối ký vào Hiệp ước ngăn ngừa phổ biến vũ khí hạt nhân hay cho các đoàn thanh sát viên tới thăm nhà máy Dimona ở sa mạc Negev, nằm tại phía Nam Israel.

Vanunu đã thụ án 18 năm tù vì tội tiết lộ tin mật sau thời gian làm việc ở Dimona cho tờ Sunday Times của Anh vào năm 1986. Ông đã được trả tự do hồi năm 2004, nhưng bị cấm liên lạc với người nước ngoài nếu không được sự cho phép trước từ nhà chức trách. Từ lúc được tự do tới nay, ông đã vấp phải hơn 20 lệnh cấm vì vi phạm quy định.

Grass nổi tiếng thế giới nhờ cuốn tiểu thuyết đầu tay "Chiếc trống thiếc" của ông, ra mắt vào năm 1959 và trong nhiều thập kỷ đã kêu gọi nước Đức đối mặt với quá khứ phátxít. Nhưng uy tín về đạo đức của Grass đã sứt mẻ nghiêm trọng khi năm 2006, ông thừa nhận rằng mình từng là thành viên lực lượng Waffen SS nổi tiếng của Hitler năm lên 17 tuổi./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục