Nhạc kịch... "Made in Việt Nam" giữa lòng Hà Nội

Hay! Đó là câu cửa miệng của tất cả khán giả khi được hỏi sau gần ba giờ đồng hồ thưởng thức dự án nhạc kịch “Góc phố danh vọng.”
Trên tờ áp phích đề tên chương trình “Góc phố danh vọng,” theo những người thực hiện nó là "một dự án ca nhạc + kể chuyện” nhưng với hơn hai trăm khán giả ngồi kín khán phòng Trung tâm Văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội đêm 13/8, đó thực sự là một bữa tiệc nhạc kịch Broadway “made in Việt Nam” thể hiện sống động, hài hước nhưng không kém phần thâm thúy của người Việt trẻ về muôn màu cuộc sống, bản ngã, tài năng, danh vọng…

Hay!

Hay! Đó là câu cửa miệng được thốt ra đầy phấn khích và kinh ngạc của tất cả khán giả khi được hỏi về cảm xúc sau gần ba giờ đồng hồ thưởng thức chương trình nghệ thuật “Góc phố danh vọng.”

Trong không gian góc phố có tên là “Danh vọng” được dàn dựng tối tăm, lạnh lẽo trên sân khấu, nhân vật ông già Noel… trẻ tuổi, đeo kính đen sành điệu và đỏm dáng tưng tửng dẫn dắt câu chuyện về chú tuần lộc Rudolph vào một ngày đẹp trời đã rời khỏi mình để “biến thành người và đi bằng hai chân.”

Như câu chuyện cổ Andersen, sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Roxanne, chú đã đem lòng yêu cô gái nghèo xinh đẹp, có tài ca hát và nhiều mộng mơ, người đã độ lượng cưu mang đưa chú về nhà cho ăn và ngủ.

Cuộc đua giành giật ái tình với Flint, một hoàng tử giấu mặt bị đức vua đày ra khỏi lâu đài làm thợ xây, khiến Rudolph với bản tính hiền lành, nhút nhát đã quyết tâm trở thành người giàu có, đầy quyền lực để mua chuộc tình yêu của cô gái bằng nấc thang danh vọng, hào quang của sự nổi tiếng… đã đem tới cho người xem trọn vẹn thông điệp về những con người trẻ tuổi, có tham vọng và muốn đạt được danh vọng.

"Môtíp" kịch bản quen thuộc, nhuốm màu sắc cổ tích nhưng với diễn xuất tự nhiên, tươi mới của các diễn viên nghiệp dư đã đẩy phần trình diễn đầy kịch tính trên nền nhạc là các ca khúc nổi tiếng thế giới được chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Xuân Quỳnh, 24 tuổi, cựu sinh viên Trường đại học Ngoại thương Hà Nội chia sẻ: “Rất hay và lạ. Đây là lần đầu tiên mình được xem một vở nhạc kịch ở Việt Nam do một nhóm người Việt trẻ dàn dựng và biểu diễn. Mình ấn tượng vì các bạn đã lồng ghép câu chuyện thực tế vào môtíp cổ tích, với nhiều chi tiết trào phúng, gây cười để đem tới sự kịch tính và nhiều cảm xúc cho người xem.”

Phương Thảo, sinh viên Học viện Quốc gia hào hứng: “Mình rất bất ngờ và thấy thú vị bởi sự sáng tạo của các bạn. Hay nhất là các bạn đã kể câu chuyện trên nền nhạc nước ngoài bằng lời Việt để người xem hiểu được. Mình thực sự ấn tượng phần âm nhạc và vũ đạo của các bạn. Loại hình nhạc kịch kinh điển như trên sân khấu Broadway thực sự hấp dẫn, dễ hiểu và dễ cảm.”

“Nội dung bàn về tài năng và danh vọng của con người nhưng lại ám chỉ tới những vấn đề nóng hiện nay của thế giới giải trí Việt như chân dài, đại gia, ăn mặc thiếu vải, lộ hàng… cũng là ý tưởng rất hay,” Tường Vi, nhân viên một công ty bất động sản nói.

Trong ba giờ đồng hồ, khán phòng Trung tâm Văn hóa Pháp thực sự được đốt nóng liên tục bởi tiếng cười và tràng pháo tay không dứt bởi những tình tiết và lời thoại hóm hỉnh, sâu cay.

Pha lẫn tiếng cười, khán giả cũng nín thở trước những màn vũ đạo được dàn dựng dồn dập trên nền ca kịch nhạc ngoại được diễn giải bằng lời Việt đầy hào sảng.

Linh, một sinh viên chuyên ngành sân khấu điện ảnh phấn chấn: “Âm nhạc sôi động của các bài hát hiện đang được cập nhật hiện nay được diễn giải với ca từ đậm chất của teen Việt bây giờ khiến thông điệp mà vở diễn đem lại không quá nặng nề mà dễ gần, trẻ trung.”

Niềm hy vọng về chiếc cầu nối…

Theo Phi Anh, Tổng đạo diễn chương trình đây là dự án phi lợi nhuận với mục đích thử nghiệm và tôn vinh những giá trị nghệ thuật đa dạng. Vì thế những người thực hiện dự án muốn hướng tới đối tượng là các bạn trẻ, những người chưa có nhiều trải nghiệm nghệ thuật mới.

“Chúng tôi muốn khẳng định đây không phải một cuộc chơi vui vẻ mà là một sản phẩm nghệ thuật thực thụ. Vì thế sự nghiêm túc và chất lượng nghệ thuật được đặt lên hàng đầu,” Phi Anh nói.

Hùng Cường, thành viên nhóm nhạc Ngũ Cung cho rằng: “Nhạc kịch Broadway trên sân khấu Việt Nam còn quá mới và xa lạ với khán giả. Mình nghĩ nên phát huy loại hình này ở Việt Nam. Thực ra ở nước ngoài các bạn trẻ đã được làm quen với nhạc kịch từ trong ghế nhà trường. Và chính những người nghệ sỹ làm sân khấu chuyên nghiệp cũng nên đến xem, đào sâu về thể loại này để đem đến cho công chúng món ăn mới.”

Từ trước đến nay, dấu ấn của loại hình nghệ thuật nhạc kịch quả thật còn khá xa lạ với công chúng Việt Nam. Trong suy nghĩ của nhiều người nhạc kịch là loại hình nghệ thuật được dàn dựng công phu và mang tính hàn lâm khó tiếp cận và "kén" khán giả.

Cách đây không lâu, khán giả xem truyền hình lần đầu tiên có ấn tượng với nghệ thuật nhạc kịch qua màn biểu diễn của Nguyễn Hương Thảo, thí sinh được xem là "đặc sản" trên sân chơi tìm kiếm tài năng Viet Nam Got Talent 2012.

Thủy Linh, một du học sinh ở Bắc Kinh sau khi xem "Góc phố danh vọng" cho rằng: "Mình nghĩ đây là một tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển nghệ thuật sân khấu ở Việt Nam. Với nghệ thuật trước hết phải đem lại sự mới mẻ và cảm xúc. Thực ra loại hình nhạc kịch không phải là dễ nhưng các bạn trẻ, đều là diễn viên nghiệp dư bằng diễn xuất và giọng hát của mình níu kéo được khán giả ngồi xem từ đầu đến cuối trong ba tiếng đồng hồ là thành công đáng kinh ngạc!"

Bác Châu, 54 tuổi chia sẻ: "Tôi là người đam mê nhạc kịch, trước đây khi đi công tác nếu có cơ hội đến Mỹ nơi tôi nhất định phải đến là nhà hát Broadway. Tôi thực sự bất ngờ và xúc động khi được xem 'Góc phố danh vọng' trên sân khấu do những bạn sinh viên Việt Nam còn quá trẻ thực hiện. Chưa thể sánh với nhạc kịch Broadway và còn nhiều chỗ lê thê, âm thanh chưa tốt... nhưng đây là một niềm hy vọng về thế hệ trẻ và sức sống sân khấu hiện nay."

"Tôi mong muốn dự án nghệ thuật đầy táo bạo này các bạn trẻ sẽ là cầu nối đưa loại hình nghệ thuật nhạc kịch đến với công chúng Việt Nam nhiều hơn trong tương lai. Không chỉ có vậy, nghệ thuật nhạc kịch sẽ là cầu nối giữa các nghệ sỹ trẻ với thế hệ tiền bối để đem đến cho công chúng nhiều dự án sân khấu mới lạ, bổ ích," bác Châu tin tưởng./.

Minh Minh(Vietnam+).

Tin cùng chuyên mục