Nhật Bản triệu đại sứ Mỹ về vụ một phụ nữ 20 tuổi bị sát hại

Ngày 19/5, Nhật Bản đã trao công hàm phản đối Mỹ sau khi Kenneth Franklin Shinzato - nhân viên làm việc tại căn cứ quân sự Mỹ - bị bắt giữ do liên quan đến cái chết của một phụ nữ Okinawa 20 tuổi.
Nhật Bản triệu đại sứ Mỹ về vụ một phụ nữ 20 tuổi bị sát hại ảnh 1Những người biểu tình vây quanh trụ sở Quốc hội Nhật Bản đòi đuổi căn cứ quân sự Mỹ. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 19/5, Nhật Bản đã trao công hàm phản đối Mỹ sau khi Kenneth Franklin Shinzato - nhân viên làm việc tại căn cứ quân sự Mỹ - bị bắt giữ do liên quan đến cái chết của một phụ nữ Okinawa 20 tuổi.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã triệu Đại sứ Mỹ Caroline Kennedy tới Bộ Ngoại giao ở Tokyo sau khi cảnh sát Okinawa bắt giữ nhân viên dân sự 32 tuổi người Mỹ trên do liên quan đến cái chết của phụ nữ trên.

Ông Kishida nói: "Thật sự đáng tiếc khi vụ việc hết sức tàn nhẫn này đã xảy ra."

Từng là lính thủy đánh bộ Mỹ và làm việc tại Căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Shinzato đã bị bắt giữ với cáo buộc giấu xác người phụ nữ trên.

Truyền thông địa phương nói rằng cảnh sát nghi ngờ Shinzato sát hại nạn nhân, được xác định là Rina Shimabukuro và mất tích từ cuối tháng 4.

Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra tuyên bố chia buồn với vụ việc này và khẳng định sẽ hỗ trợ điều tra.

Hơn 50% trong số 47.000 quân nhân Mỹ tại Nhật Bản đồn trú tại Okinawa.

Các hành vi phạm tội của quân nhân Mỹ, trong đó có cưỡng hiếp, từng gây ra làn sóng phẫn nộ ở địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục