Nhiều bất ngờ trong di chúc của vua nhạc pop

M.Jackson muốn bạn thân D.Ross làm người bảo hộ cho các con anh khi mẹ anh K. Jackson, không còn sức khỏe chăm sóc các cháu.
Có khá nhiều bất ngờ xung quanh bản di chúc của vua nhạc pop Michael Jackson dài 5 trang được đệ trình lên tòa án Los Angeles ngày 2/7.

Theo bản di chúc ký ngày 7/7/2002, Michael Jackson giao lại các con cho mẹ ruột của anh là bà Katherine Jackson chăm sóc. Toàn bộ tài sản của anh sẽ được chuyển vào Quỹ tín thác của gia đình Michael Jackson, tuy nhiên những điều khoản liên quan đến Quỹ tín thác này không được công bố.

Trong văn bản trên, "cha đẻ" của điệu Moonwalk nêu tên nữ danh ca Diana Ross, một trong những người bạn thân thiết của anh lúc sinh thời, làm người bảo hộ cho các con anh khi bà K. Jackson, năm nay 79 tuổi, không còn sức khỏe để chăm sóc và nuôi dạy các cháu.

Ngoài ra, trong di chúc, M. Jackson khẳng định nữ y tá Deborah Rowe, vợ cũ và là mẹ của hai người con lớn của anh, không có bất cứ quyền lợi gì đối với các con và tài sản của anh.

Trong khi đó, cha đẻ của anh là ông Joe Jackson, người từng bị M. Jackson tố cáo về hành vi bạo lực trong gia đình, hoàn toàn không được nhắc tới trong chúc thư.

Sau khi văn bản trên được công bố, những người hâm mộ M.Jackson đã rất đỗi bàng hoàng khi gia đình Vua nhạc Pop phủ nhận các hoạt động tang lễ hay tưởng niệm anh tại trang trại Neverland.

Thông tin này đã gây sửng sốt và thất vọng cho những người hâm mộ, do nhiều người trong số họ đã phải đi rất xa và chờ đợi rất lâu để có thể nhìn thần tượng của mình lần cuối.

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có một kế hoạch cụ thể nào về việc an táng M. Jackson được thông báo. Gia đình Vua nhạc Pop cũng phủ nhận thông tin cho rằng trang trại Neverland sẽ trở thành nơi an nghỉ vĩnh hằng của M. Jackson giống như trang trại Graceland đối với Vua nhạc Rock N' Roll Elvis Presley - người mà M. Jackson rất tôn thờ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục