Nhiều binh sỹ jihad muốn trở về nhà sau khi vỡ mộng với IS

Ngày càng có nhiều người nước ngoài gia nhập tổ chức khủng bố IS muốn về nhà sau khi bị bắt làm việc như đầy tớ và sống trong điều kiện kém tiện nghi.
Nhiều binh sỹ jihad muốn trở về nhà sau khi vỡ mộng với IS ảnh 1Areeb Majeed, thanh niên Ấn Độ muốn về nhà sau khi phải dọn nhà xí trong tổ chức IS.

Ngày càng có nhiều người nước ngoài đến gia nhập tổ chức khủng bố IS muốn về nhà sau khi bị bắt làm việc như đầy tớ và sống trong điều kiện kém tiện nghi, theo Daily Mail.

Những người nước ngoài được tuyển mộ đã viết thư về cho cha mẹ họ và kể lại những gì họ đã trải qua, từ lau dọn nhà xí, giặt áo quần đến việc iPod của họ ngừng hoạt động và trời thì đã trở lạnh.

Một binh sỹ jihad người Ấn Độ theo đạo Hồi có tên Areeb Majeed, 23 tuổi, đã tới Iraq cùng ba người bạn hồi cuối tháng 5 vừa qua.

Tuy nhiên, họ đã phải trở về nhà hôm thứ Sáu vừa rồi sau khi vỡ mộng vì chỉ được làm những công việc thấp kém, thay vì ra tiền tuyến chiến đấu. Nhiều người khác tới từ Pháp cũng đã viết thư về và kêu gọi các nhà chức trách hãy rộng lượng cho họ về nhà.

Majeed đã bị Cục Điều tra Quốc gia (NIA) của Ấn Độ bắt giữ và kết tội có liên quan đến hoạt động chống đối của khủng bố ngay khi trở về quê hương.

Khi các nhân viên NIA thẩm vấn, Majeed cho biết anh đã bị gạt sang một bên và chỉ được làm những công việc như đi lấy nước hay dọn nhà xí thay vì tham gia chiến đấu như anh muốn. NIA cho biết Majeed đã gọi cho gia đình và nói muốn về nhà sau khi bị một vết thương do trúng đạn mà không được chăm sóc đúng mực.

"Chỉ sau khi tôi đã cầu xin, họ mới đưa tôi đến bệnh viện," Majeed cho biết.

Con số 150 triệu người theo đạo Hồi ở Ấn Độ trước đây chưa từng bị kéo vào bất cứ tranh chấp giáo phái nào ở Trung Đông và những nơi khác. Tuy nhiên việc 4 thanh niên nước này tham gia vào lực lượng IS đã làm dấy lên những lo ngại về khả năng tuyển mộ trên mạng Internet của tổ chức này.

Tháng 9 vừa qua, tổ chức khủng bố al-Qaeda đã công bố một chương mới trong phong trào hoạt động của những kẻ cực đoạn, đó là tiến hành đưa các binh sỹ jihad vào Nam Á, đặt một số bang của Ấn Độ vào tình trạng báo động cao.

Nhiều binh sỹ jihad muốn trở về nhà sau khi vỡ mộng với IS ảnh 2Mohommod Nawaz và Hamza Nawaz, những người Anh đầu tiên phải vào tù vì đã tham gia trại huấn luyện khủng bố ở Syria. (Nguồn: DM)

Tanvir Sheikh, cha của một trong số những người bạn của Majeed vẫn còn đang mất tích ở Iraq, cho biết ông cảm thấy như bị con trai phản bội. Con trai ông, Fahad, đã được đề nghị một công việc ở Kuwait, nhưng sau đó lại quyết định tới Iraq tham gia với những kẻ cực đoan.

"Nó được người ta mời làm việc ở Kuwait với lương tháng không tồi, thế mà nó bỏ đi chỗ khác. Giờ tương lai nó sẽ thế nào? Tôi cảm thấy thất vọng với con trai mình. Nó có sự nghiệp tươi sáng ở phía trước, vậy mà nó đã lợi dụng tình yêu của chúng tôi và phản bội chúng tôi."

Mới đây, một phiên tòa ở Anh cũng được mở để xét xử Mohommod Nawaz và em trai là Hamza Nawaz vì đã tham gia một trại huấn luyện khủng bố ở Syria. Hai anh em Nawaz đã mang về nước đầu đạn và lưu ảnh trong điện thoại di động để ghi nhớ khoảng thời gian ở trại huấn luyện - những bằng chứng sau này bị cảnh sát thu giữ và sử dụng để kết tội.

Trước đó, Mohommod cũng đã gửi tin về cho bạn gái, nói rằng mình không thấy hạnh phúc ở Syria và lo sợ mình sẽ không còn được gặp lại bạn gái nữa.

Nhiều người nước ngoài quá khích đã và đang bị IS lôi kéo, gây ra một chuỗi các cuộc thảm sát và những vụ bạo lực khác.

Trong tuần qua, các nhà phân tích an ninh của Mỹ đã cảnh báo rằng sự nổi lên của IS ở Iraq và Syria đang gây ảnh hưởng tới Bắc Phi, nơi những phần tử cực đoan đang "bắt chước những lời khoa trưng và sự tàn bạo của IS."

Nhiều mạng lưới phiến quân ở Libya và Ai Cập đang xin được liên minh với IS, thậm chí còn đề nghị hỗ trợ thành lập các cơ sở khủng bố mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục