"Nhiều ông chủ đội bóng ở VN thiếu kiên nhẫn"

Hiện đã trở về Áo sau cuộc phiêu lưu ngắn ngủi tại Hải Phòng, nhưng huấn luyện viên Riedl vẫn rất hào hứng khi đề cập tới khả năng trở lại Việt Nam, dù ông thừa nhận điều đó là không dễ dàng.

Hiện đã trở về Áo sau cuộc phiêu lưu ngắn ngủi tại Hải Phòng, nhưng huấn luyện viên Riedl vẫn rất hào hứng khi đề cập tới khả năng trở  lại Việt Nam, dù ông thừa nhận điều đó  là không dễ dàng.

Huấn luyện viên Riedl, quãng nghỉ của ông tại Áo hiện nay như thế nào?


Tôi đang ở nhà trong một tuần qua và cảm thấy như đang trong một kỳ nghỉ. Với tôi mọi chuyện lúc này đều ổn cả.

Thế còn chuyện ông nhận lời mời của Sông Lam Nghệ An thì sao?

Tôi không nhận được bất cứ lời đề nghị nào từ Sông Lam Nghệ An, bởi người duy nhất đề cập với tôi về việc dẫn dắt  Sông Lam Nghệ An khi Câu lạc bộ này có chủ sở hữu mới là bà Mae Mua của công ty Strata. Tuy nhiên trong 5, 6 ngày vừa qua, tôi không nhận được thêm thông tin nào về việc này và tôi nghĩ mọi chuyện có lẽ đã chấm dứt ở đó. Ngoài Sông Lam Nghệ An thì tôi chưa nhận được bất cứ lời mời nào từ một câu lạc bộ ở Việt Nam.

Vậy còn các đội bóng khác trên thế giới ông có nhận được đề nghị nào không?


Trước đó,  tôi cũng đã được một số đội bóng ở Vùng Vịnh liên hệ, nhưng tôi nghĩ mùa bóng năm nay sắp sửa kết thúc, vì phần lớn các giải vô địch quốc gia đều kết thúc vào cuối tháng 5, mà bây giờ đã sắp sửa hết tháng 3, nên tôi nghĩ  thật khó để  tìm công việc mới lúc này. Duy nhất ở Việt Nam thì mùa bóng mới chỉ bắt đầu.

Đã xa Việt Nam hơn một tuần, ông có biết thông tin nào về đội bóng cũ Ximăng Hải Phòng không?

Tôi vẫn nắm được thông tin về Ximăng Hải Phòng thông qua một số bạn bè tôi ở đó. Tôi biết Ximăng Hải Phòng đã thất thủ trên Pleiku trước Hoàng Anh Gia Lai một cách rất không may mắn, còn ở trận đấu vừa rồi với Tập đoàn Cao su Đồng Tháp họ mất một số trụ cột vì thẻ phạt và  lại đá hỏng 1 quả penalty nên bị chia điểm trên sân nhà.

Tại sao thành tích dẫn dắt các câu lạc bộ của ông ở Việt Nam luôn chỉ là kỷ niệm buồn mà ông vẫn muốn quay lại nơi đây?

Nhưng tôi lại có quá nhiều kỷ niệm tốt đẹp với Việt Nam. Đúng là tôi không thể tiếp tục công việc như mong muốn ở Ximăng Hải Phòng, nhưng tôi chỉ  là người làm thuê, khi ông chủ tịch đội bóng thấy rằng cần phải thay thế huấn luyện viên trưởng thì ông ấy sẽ làm vậy, không cách gì cưỡng lại được. Đến giờ tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì chuyện bị chấm dứt  hợp đồng chỉ sau 3 vòng đấu, mà thôi, chuyện đó giờ đã  là quá khứ rồi, không nên quan tâm nữa.

Sự thực là ngoại trừ huấn luyện viên Calisto thì có rất  ít huấn luyện viên ngoại thành công ở Việt Nam với cấp độ câu lạc bộ. Ông nghĩ sao về điều này?

Vì ông chủ của các đội bóng có huấn luyện viên ngoại ấy thiếu sự kiên nhẫn, chỉ  như vậy mà thôi. Họ có quyền lực trong tay và họ sẵn sàng tự tung tự tác tuỳ thích. Chỉ cần 1 năm ngồi ghế chủ tịch câu lạc bộ, họ đã tự cho rằng mình rất am hiểu về bóng đá, nhưng thực ra họ chẳng hiểu biết gì hết.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục