Nhiều thôn, buôn ở Đắk Lắk vẫn bị cô lập sau bão lũ

Do ảnh hưởng bão số 8 và trận lũ ngày 17/9, nhiều cầu cống trên địa bàn huyện Ea H’leo bị cuốn trôi khiến nhiều thôn, buôn vẫn bị cô lập.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 8 và trận lũ xảy ra ngày 17/9 trên địa bàn huyện Ea H’leo (Đắk Lắk), nhiều nhà cửa, hoa màu, cơ sở hạ tầng giao thông đã bị cuốn trôi, trong đó, có nhiều cầu cống liên xã, liên huyện nên nhiều thôn, buôn vẫn còn cô lập, đi lại vô cùng khó khăn.

Cụ thể, cả tuần nay, chiếc cầu sắt bắc qua dòng suối Nước Đục đã bị nước lũ cuốn trôi nên 317 hộ gia đình, với 1.387 nhân khẩu của hai thôn 4A, 4B (xã Cư Mốt) bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Đồng bào muốn qua trung tâm xã, hoặc các cháu đi học thì phải bơi qua dòng suối rộng, sâu, nước chảy xiết rất nguy hiểm.

Cũng tại xã Cư Mốt, cầu Ri nằm trên tuyến đường liên huyện Ea H’Leo-Ea Súp, tạo điều kiện cho đồng bào ở các xã Ea Ral, Cư Mốt, Ea Wy, Cư Amung qua lại. Thế nhưng, cũng do nước lũ cuốn trôi hai mố cầu và làm xói lở nghiêm trọng một đoạn dài đường dẫn lên cầu nên bị chia cắt giữa đồng bào các dân tộc ở các xã phía Tây Bắc huyện Ea H’leo với các xã của huyện Ea Súp.

Trước mắt, đồng bào đã tự chặt cây, lắp đặt tạm để đi lại (đi bộ) nhưng không đảm bảo an toàn giao thông./.

Quang Huy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục