Nhiều tuyến đường thành "sông" sau trận mưa lớn

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội lại rơi vào tình trạng ngập nặng sau cơn mưa lớn xảy ra vào chiều tối nay (14/6).
Sau cơn mưa lớn xảy ra vào chiều tối nay (14/6), nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội lại rơi vào tình trạng ngập nặng. Các phương tiện chết máy hàng loạt, nhà dân ven một số tuyến đường trũng đều bị nước tràn vào nhà. Gần 17 giờ chiều nay, những cơn mưa nặng hạt rơi xuống đúng vào giờ tan tầm công sở khiến nhiều người đi đường phải vất vả đánh vật với “lũ” trên đường phố. Các phương tiện lưu thông vào thời điểm này gặp khá nhiều khó khăn. Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Thái Hà, Thái Thịnh, Ngọc Khánh, Nguyễn Khuyến, Khâm Thiên, Nguyễn Lương Bằng, Lý Thường Kiệt... nhanh chóng bị ngập sâu. Thậm chí, nhiều điểm đen nước ngập sâu đến gần một mét khiến hàng chục xe máy chết dọc đường, ôtô thấp gầm không dám vượt qua... Dọc đường phố, các phương tiện ì ạch lội dưới mưa Nhiều tài xế bị trơn trượt ngã xe do các điểm ngập quá sâu. Biển nước kéo dài hầu hết các phố trũng khiến nhiều người phải dắt xe máy đi trên vỉa hè. [Chùm ảnh Hà Nội thành sông] Nhiều người không dám đi giữa dòng nước ngập qua bánh xe máy, phải dừng xe, trú mưa dưới hè phố nhà dân hay dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở, Mai Dịch. Bì bõm dắt chiếc xe tay ga chết máy vào hè phố Nguyễn Lương Bằng, anh Trần Thanh Tùng, nhà ở Ngã Tư Sở phải “gồng mình” lội qua những cung đường trắng xóa nước sâu đến gần mét từ ở cơ quan về đến nhà. Gỡ chiếc kính cận ướt nhòe nước, anh Tùng kể về hành trình chống chọi với đoạn đường dằm mình dưới nước để về nhà. Anh Tùng đi được hơn 2 cây số thì cũng là lúc những cơn mưa như trút đổ ập xuống. Nước mưa xối xả vào mắt cay xe. Đến phố Nguyễn Lương Bằng, xe anh bị ngập sâu chết máy nên anh đành phải dắt xe trú tạm vào hè nhà dân để sửa chữa xe và mong nước rút còn về nhà. “Chỉ vài trăm mét nữa là về đến nhà nhưng mưa như tát nước nên tôi phải dừng lại tránh mưa cho an toàn. Xe cũng chết máy nên không thể mon men vỉa hè đi được nữa. Nước sâu quá nên chả ai dám đi khi đường phố đã biến thành sông,” anh Tùng chia sẻ. Cùng chung cảnh ngộ đó, chị Phạm Thị Hải, nhà ở Nguyên Hồng đã phải nép xe vào vỉa hè nhằm tránh mưa. Trên đường về nhà, gặp cơn mưa lớn, chị Hải xoay sở không kịp. Nước ướt sũng người, xe máy chị điều khiển bị ngã hai lần do đường trơn và lao xuống ổ gà trên phố. “Rất nhiều người đi đường bị ngã xe. Các phương tiện chết máy nên phải ngâm mình dưới mưa dắt xe vào các điểm cao. Trời mưa như thế này thì có mà đến khuya chưa chắc đã về được do nước ngày một dâng cao,” chị Hải thở dài ngao ngán.
Nhiều tuyến đường thành "sông" sau trận mưa lớn ảnh 1
Cảnh sát giao thông phân làm trên phố Lý Thường Kiệt – Quán Sứ (Hà Nội) Ảnh: Dương Giang -TTXVN
Do mưa quá lớn, đường ngập sâu, các cống thoát nước không thể thoát nhanh được nên những nhà ven đường cũng sống chung với tình cảnh nước ngoài phố mấp mé và tràn vào nhà. Trên các phố, nước tràn hết vào nhà dân làm cho nhiều nhà vội vã lấy đồ đạc ngăn chặn dòng nước lênh láng ngoài đường xâm thực vào nhà. Những thanh gỗ dài, giẻ nhanh chóng tận dụng để chắn nước, tát nước ra ngoài chống lụt. Tại các điểm ngập sâu đều có các nhân viên Công ty Thoát nước trực chiến. Dù gồng mình vét bùn khai thông dòng chảy và chiếc máy bơm lưu động chạy hết công suất, nhưng nước không thể thoát được do mưa quá lớn. “Trực chiến trong những ngày mưa bão gần đây, cơn mưa trắng trời chiều nay là kinh khủng nhất. Anh em chúng tôi ra sức khai thông dòng chảy và vận hành máy bơm nhưng không ăn thua,” một nhân viên công ty thoát nước phân trần. Đến lúc nãy, mưa vẫn chưa ngớt, những dòng nước như trút vẫn xối xả xuống đường. Và, với nhiều người, hành trình về tới nhà là những cung đường phố nhấn chìm dưới biển nước./.
Hùng Võ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục