World Cup 2018: Nhìn lại chiến thắng nghẹt thở của Đức trước Thụy Điển

Nhìn lại chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển Đức trước Thụy Điển

Mặc dù chiến thắng với tỷ số 2-1, diễn biến trên sân cho thấy đây là một thắng lợi thiếu thuyết phục của Đức, trong khi Thụy Điển xứng đáng được ngợi khen vì tinh thần quyết tâm.
Nhìn lại chiến thắng nghẹt thở của đội tuyển Đức trước Thụy Điển ảnh 1 Tình huống tranh chấp bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bất ngờ đã suýt nữa xảy ra khi phải tới những phút cuối cùng, tuyển Đức mới có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trước Thụy Điển trong trận đấu ở bảng F rạng sáng 24/6.

Dù thu về kết quả thuận lợi, diễn biến trên sân cho thấy đây là một thắng lợi thiếu thuyết phục của Đức, trong khi Thụy Điển xứng đáng được ngợi khen vì tinh thần quyết tâm.

Huấn luyện viên Joachim Loew của tuyển Đức đã gây ngạc nhiên khi đưa tiền vệ Sebastian Rudy vào thay Sami Khedira, trong khi mọi người đều chờ đợi Leon Goretzka.

Ngoài ra, Marco Reus vào sân ngay từ đầu, còn Mesut Ozil bị “đày” lên ghế dự bị.

Bên phía Thụy Điển, trung vệ Viktor Lindelof trở lại sau khi nghỉ trận đấu trước vì bị cảm. Đội bóng Bắc Âu vẫn giữ vững đội hình 4-4-2 truyền thống đã làm nên thành công trước Hàn Quốc.

Không bất ngờ khi tuyển Đức ào lên tấn công ngay từ đầu. Các nhà đương kim vô địch kiểm soát bóng và cố gắng đưa bóng sang hai cánh cho Jonas Hector và Joshua Kimmich giống như trong trận gặp Mexico.

Nguy cơ bị phản công của “cỗ xe tăng” là nhãn tiền, khi Marcus Berg tận dụng pha mất bóng của Antonio Rudiger ở giữa sân để tăng tốc, nhưng không qua mặt được thủ thành Manuel Neuer.

Trên hàng công, các cầu thủ Đức thi đấu vô cùng linh hoạt. Những pha di chuyển rộng của Marco Reus và Julian Draxler tạo nên sự khác biệt so với trận đấu trước.

Trong khi đó, Kimmich gần như được giao trọn cánh phải, với đôi chút hỗ trợ từ các đường dạt cánh của tiền đạo Timo Werner.

Tuy nhiên, với hàng phòng thủ nhiều lớp và giữ cự ly tốt, Thụy Điển khiến đối thủ của họ không thể thi đấu sáng tạo.

[Đức vs Thụy Điển 2-1: Người hùng Toni Kroos cứu nhà vô địch]

Có lẽ học hỏi từ Mexico, họ rất tích cực bắt các đường chuyền trung bình từ hậu vệ Đức lên tuyến trên, hòng phản công.

Sự quyết liệt của họ thậm chí còn khiến tiền vệ Rudy của tuyển Đức phải rời sân vì chấn thương mũi, nhường chỗ cho Ilkay Guendogan.

Và chỉ ngay sau đó, tuyển Đức lại dính đòn phản công. Pha chuyền bóng hỏng khó hiểu của Toni Kroos ở sân nhà khiến Thụy Điển lập tức đưa bóng tới chân Ola Toivonen.

Cú tâng bóng của tiền đạo này hạ gục thủ thành Neuer, mở tỷ số cho đội tuyển màu xanh-vàng.

Bị dẫn bàn, Đức tràn lên tấn công nhưng không tạo được cơ hội đáng kể trước bức tường dày đặc của đối phương.

Sự bế tắc của Die Mannschaft thể hiện ở rất nhiều đường tạt bóng vô hiệu từ cánh phải của Kimmich. Thậm chí Thụy Điển mới là đội bóng có 2 pha bóng xứng đáng có bàn thắng ở cuối hiệp 1.

Đầu hiệp 2, HLV Joachim Loew đưa tiền đạo Mario Gomez vào sân thay cho Draxler với kỳ vọng vào những pha chơi đầu. Nhưng bàn gỡ hòa của họ lại đến từ một pha căng ngang bóng sệt.

Phút 48, Timo Werner, khi đã được điều xuống làm tiền vệ, xuất hiện ở cánh trái rồi đưa bóng vào trong. Thomas Muller thất bại trong pha lao vào nhưng ở phía sau, Marco Reus lập tức cắt mặt hậu vệ Thụy Điển, đưa bóng vào lưới của thủ thành Robin Olsen.

Trong thế bị gỡ hòa, đội tuyển Thụy Điển cũng không dâng lên tấn công mà trung thành với cách chơi phòng ngự.

Trong khi đó, Đức gây sức ép không ngừng nhờ các đường bóng ra hai cánh. Đã có lúc họ nắm tới 72% quyền kiểm soát bóng và liên tục đưa được bóng vào vòng cấm địa của Thụy Điển.

Những cú sút của Gomez hay Werner lần lượt bay lên khán đài thay vì khung thành đối phương.

Đội tuyển xứ Scandinavia lộ rõ ý đồ kiếm 1 điểm khi chỉ chủ động giữ bóng những lúc có cơ hội phản công nhanh.

Chiếc thẻ đỏ của Jerome Boateng ở phút 81 càng khiến Thụy Điển tự tin đá phòng thủ.

Thủ môn Olsen thậm chí còn cản phá được pha đánh đầu cực mạnh ở cự li gần của Gomez. Và khi anh đã bó tay, thì cột dọc lại giúp Thụy Điển ngăn cản cú sút xa của Julian Brandt ở cuối trận.

Trong thế bế tắc, một tình huống cố định lại giúp tuyển Đức giành chiến thắng.

Phút 95, Toni Kroos lấy công chuộc tội bằng cú sút phạt gián tiếp ở góc phải vòng cấm.

Cú cứa lòng kỹ thuật đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của hàng thủ Thụy Điển. Khán đài của các fan Đức như nổ tung, còn huấn luyện viên Janne Andersson của Thụy Điển “chết lặng.”

Giành chiến thắng 2-1, tuyển Đức có cùng 3 điểm với chính Thụy Điển.

Tuy có kết quả như ý, các nhà vô địch vẫn thể hiện bộ mặt đáng quên với lối chơi thiếu sáng tạo. Còn Thụy Điển, dù thua, họ đã gây ấn tượng mạnh ở khả năng phòng ngự kiên cường.

Trong lượt đấu cuối, cả hai đội sẽ đều cần một thắng lợi cách biệt để có cơ hội đi tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục