Như chưa hề đăng quang

Vẫn rộn ràng Idol: Như chưa hề có… đăng quang!

Đêm đăng quang của Vietnam Idol 2010 Uyên Linh đã thành công, song người hâm mộ ngỡ như chưa, cộng đồng mạng vẫn không ngớt lời...
Đêm cuối cùng của VietNam Idol 2010 đã qua, một bữa tiệc âm nhạc đã được dành cho khán giả yêu nhạc cả nước. Vì sự mong đợi dành cho hai thí sinh cuối cùng của Vietnam Idol này là quá lớn nên chương trình thực sự cũng chưa làm thỏa mãn sự mong đợi của nhiều người hâm mộ.

Uyên Linh đã rạng rỡ và xúc động khi giành được ngôi vị “Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010”. Cũng có những người tiếc nuối cho Văn Mai Hương. Vì chính trong đêm cuối Mai Hương hát khá thành công.

Song trên tất cả, đây là một Idol thành công nhất ở Việt Nam nhờ có sự “nhất trí cao” cho thần tượng được chọn và có cả những đánh giá không hề thấp cho người ở bậc sau. Điều đó chứng tỏ Idol năm nay là một cuộc chơi thực sự chất lượng.

"Bị rơi vào một tình yêu" với Uyên Linh


Trên website chính thức của VietNam Idol, góc bình chọn có lưu tỷ lệ bình chọn cho những người đã vào trang này và có hứng thú xác nhận mức độ ưa thích cho các thi sinh là: Lều Phương Anh 1%, Nguyễn Tấn Đăng Khoa 2%, Trần Lân Nhã 2%, Trần Nguyễn Uyên Linh 83% và Văn Mai Hương 7%...

Tối 25/12/2010, đúng khi MC Phan Anh xuất hiện, thì trên trang  web của Vietnam Idol có liên tục những lời chúc tới Uyên Linh. Thành công của cô là đúng với tâm nguyện của rất nhiều người yêu nhạc. Sân chơi Vietnam Idol vì thế cũng trở thành một sân chơi có đẳng cấp cao hơn.

Nhà giáo ưu tú Phạm Duy Hòa, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho biết: "Tôi không phải là người có thời gian xem hết các chặng của Vietnam Idol. Nhưng khi xem đêm chung kết, tôi đã không dứt ra được. Nghe Uyên Linh hát tôi có cảm tưởng như trong mình có niềm vui và sự tự hào. Đó là niềm tin vào thầm mỹ và sự cháy bỏng trong tâm hồn của thế hệ trẻ Việt Nam, mà Uyên Linh là một ví dụ khá tiêu biểu."

Từ buổi chiều trước đêm cuối của Idol 2010, đã có nhiều người săn lùng xin số điện thoại của Uyên Linh để nhắn tin động viên cô vì viết cô đang căng thẳng và bị đau họng.

Trên trang  web của Vietnam Idol, Từ biệt danh “Juukapup”: Chị Uyên Linh là Idol có giọng hát tuyệt vời nhất mà em từng thấy. Cố gắng lên chị nhé! Cho dù kết quả thế nào thì đối với em và tất cả những người yêu mến giọng hát...” Và gửi bởi “namthai”: "Tôi yêu giọng hát của cô ấy! Thật tuyệt vời!"

Từ biệt danh “nabhi82 viết: “Sẽ chỉ có một Vietnam Idol nhưng nếu có đồng Vietnam Idol thì tốt quá. Mình yêu Mai Hương và yêu Uyên Linh. Đến bây giờ mình mới tin là con tim có thể chia hai.”

Từ “Kamejoko”cũng thế: “Hai người mỗi người một vẻ, và mỗi nét hoàn mỹ, Mai Hương trong sáng, Uyên Linh sắc sảo, ai cũng xứng làm Idol cả. Phải nhắn 2 cái vote cái đã.”

Và từ “Nhàn Tăng Thị”: "Mình nghĩ Uyên Linh Thực sự là người chiến thắng. Uyên Linh làm cho mọi người thấy cái hay riêng của mỗi bài hát. Cám ơn Uyên Linh rất nhiều. I love you!". Và bạn Kha Nguyễn viết: “Sau đêm qua, có lẽ mình đã 'bị rơi vào một tình yêu' với Uyên Linh”

Mấy ngày trước Uyên Linh tâm sự trên facebook: "Mọi người xôm tụ quá, ghen tị! Mấy bữa nay không mấy khi được ngồi tán, được cười sằng sặc với từng comment, được hạnh phúc tỉ tê với các anh, các chị, các bạn và các em. Phù thủy dạo này bị cướp mất chổi nên chẳng còn phi thân khắp nơi được nữa. Mới đó mà thứ Năm rồi, còn có 2 ngày. "Những gì đã qua, em sẽ để dành suốt đời."

Hiện tại, mới nhất vẫn là lời Uyên Linh đã nhắn cho người hâm mộ vào facebook của cô: "Ngày cuối của cuộc hành trình! Gửi, cả nhà thân yêu, một mùa giáng sinh an lành...!"

Sau khi đăng quang, trên trang này của Uyên Linh vẫn đang tiếp tục tăng số lượt người vào chúc mừng. Nay đã tới gần 100.000 người. Nhiều tên tuổi lớn lâu năm trong lĩnh vực ca nhạc, trong làng giải trí Việt cũng chưa được như vậy. Thế nên, cô gái Idol này chính là một hiện tượng

Uyên Linh đã nhận ngôi vị “Thần tượng âm nhạc” rồi mà trên tất cả các diễn đàn vẫn rộn ràng không ngớt. Cứ phút trước, phút sau lại ào ào bình luận về Uyên Linh và Mai Hương với một tinh thần chung là chúc mừng, vinh danh và cả hy vọng  con đường tiếp theo của hai cô gái Idol này.

Xuất thân con nhà giáo

Theo tìm hiểu của phóng viên, Uyên Linh đến với nghệ thuật khá đặc biệt. Xuất thân là con nhà giáo. Bố Linh dạy ở Trường Trung học cảnh sát nhân dân II, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ Linh dạy văn ở trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong nơi Linh học cấp III. Dưới Linh còn có một em trai. Khi Linh có được thành công như hiện tại, nhiều người quen biết gia đình Linh cho rằng cô được hưởng gen di truyền vì ba hát rất hay.

Về học tập, ở Học viện Ngoại giao, các môn Uyên Linh đều khá vững. Giáo viên dạy Linh các môn Ngoại ngữ chuyên ngành nghe, Lí luận quan hệ Quốc tế và Phương pháp nghiên cứu khoa học ở năm thứ ba đã nhận định: “Các môn này Linh đều được 8,0 điểm trở lên. Thành tích học tập không xuất sắc nhất nhưng luôn khá.”

Về đời sống, khi đang là sinh viên Uyên Linh đã khá năng động và không muốn dựa dẫm, cô đã từng tự mình mở shop thời trang gần trường, mang đồ từ Sài Gòn ra Hà Nội bán.

Về ca hát, các thầy và học viên của Học viện Ngoại giao biết về khả năng ca hát của Linh trong những lần hát trên sân khấu của học viện các dịp 30/4, 20/11, Miss Ngoại giao.

Học viện Ngoại giao tự hào về Uyên Linh, và theo các thầy cô ở đây: “Chắc chắn những kiến thức ngoại giao đã được trang bị sẽ giúp đỡ em nhiều trong tương lai, dù ở lĩnh vực như nghệ thuật.

Tháng 6/2010, Uyên Linh đã tốt nghiệp khoa Chính trị quốc tế, lấy bằng cử nhân Quan hệ Quốc tế. Sau khi tốt nghiệp đại học, Uyên Linh trở về thành phố Hồ Chí Minh, và quyết định tham gia chương trình Vietnam Idol 2010, như một cuộc thử sức.”/.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục