Chiến công trên dốc Nánh

Những chiến công trên đỉnh dốc Nánh

Phá hai vụ ma tuý lớn, trong đó riêng chuyên án 909D thu 120 bánh heroin của Công an Hòa Bình thôi thúc chúng tôi quay lại dốc Nánh.

Chiến công phá hai vụ ma tuý lớn chỉ với 4 ngày ( 5-9/8), trong đó riêng chuyên án 909D thu giữ 120 bánh heroin mới đây của Công an tỉnh Hòa Bình thôi thúc chúng tôi quay lại đỉnh dốc Nánh.

Con đường độc đạo hình mình rắn này vẫn được những tên "trùm" về tội phạm ma túy đặt tên là “cửa tử”, một điểm "nóng" ma túy từ Lào qua biên giới các tỉnh miền núi phía Bắc thẩm lậu vào nội địa.

Cuộc truy bắt trên đỉnh dốc Nánh

Đỉnh dốc Nánh nằm trên quốc lộ 6A thuộc địa bàn huyện Tân Lập, tỉnh Hòa Bình. Với địa hình độc đạo, vắng vẻ hai bên không có người dân sinh sống, con đường uốn lượn như hình con rắn nên rất nguy hiểm khi điều khiển phương tiện truy đuổi.

Phát hiện đối tượng Dương Ngô Huy sẽ vận chuyển qua quốc lộ 6A một khối lượng ma túy lớn, ngay lập tức một chuyên án phối hợp truy bắt của Công an tỉnh Hòa Bình được triển khai.

Chuyên án mang bí số 909D do Phòng Cảnh sát về tội phạm ma túy tỉnh Hòa Bình (PC17) lên kế hoạch chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự huyện Tân Lạc phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh để trinh sát và truy bắt đối tượng.

Trưa 5/8, tất cả lực lượng của 4 tổ công tác gồm hơn 40 cán bộ, chiến sỹ đã được điều động cho chuyên án 909D.
Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Đào Văn Minh, Trưởng phòng PC17 và Thượng tá Trịnh Văn Cường, Trưởng Công an huyện Tân Lạc (Công an tỉnh Hoà Bình), toàn bộ lực lượng lập tức lên đường ém quân ở đỉnh dốc Nánh. Các tổ công tác nhận nhiệm vụ chốt chặn tại các ngả đường.

Công tác trinh sát lần theo dấu vết đối tượng vận chuyển ma túy Dương Ngô Huy trong chuyên án 909D nhiều lúc những tưởng bị “lọt”, có khả năng "con mồi" đã đánh hơi được.

Dưới cái nắng rát bỏng mặt đường trên đỉnh dốc Nánh trưa ngày 5/8, các cán bộ, chiến sĩ phải nín thở đứng nguyên vị trí từng điểm chốt chờ đợi đối tượng. Thời gian chờ đợi "con mồi" trôi qua từng khắc trong căng thẳng, với những giọt mồ hôi thấm ướt quân phục và rơi xuống báng súng của trinh sát.  

Nhá nhem tối, trông xuống dưới đỉnh dốc Nánh "con mồi" mới chịu "xuất đầu lộ diện" khi điều khiển chiếc xe ôtô 7 chỗ di chuyển một cách dè chừng và cẩn trọng.

Nắm rõ địa hình đỉnh "cửa tử", phân tích tâm lý tội phạm nếu thấy "động" có thể diễn biến phức tạp, khó lường dẫn đến liều lĩnh chống trả hoặc tự tử, lực lượng tổ chuyên án quyết định đợi đối tượng điều khiển xe lên đỉnh dốc Nánh.

Khi Đội cảnh sát giao thông vừa ra hiệu dừng phương tiện với đối tượng ở đỉnh dốc Nánh, ngay lập tức các trinh sát từ các mũi đồng loạt ập ra khống chế không để đối tượng kịp “động tay động chân”.

Hỏi về “bí kíp” trong chuyên án 909D, Trung tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự huyện Tân Lập cho biết kế hoạch được triển khai trong bí mật đến khi bắt gọn đối tượng, thu giữ tang vật đúng trong 1 tuần. Những cuộc họp căng thẳng trong tổ chuyên án diễn ra nhiều giờ, có hôm kéo dài tận đêm khuya. Quyết tâm phải tóm gọn đối tượng đặc biệt nguy hiểm này, tổ chuyên án đã vạch kế hoạch trinh sát trong bí mật, dự trù giải pháp cho mọi rủi ro có thể xảy ra.

Thủ đoạn “lính chết thuê”

Được xếp vào loại tội phạm ẩn, siêu lợi nhuận, bọn tội phạm ma túy ở Hòa Bình rất tinh vi và xảo quyệt. Bọn chúng không từ một thủ đoạn nào để che dấu hành vi phạm tội của mình, đánh lạc hướng công an.

Đặc biệt là thủ đoạn “lính chết thuê” gồm các đối tượng người dân tộc nghiện ma túy nặng, ấu trĩ mờ mắt vì tiền nên bất chấp, liều lĩnh nhận vận chuyển ma túy bằng phương tiện xe môtô cho những tên "trùm" tội phạm ma túy thuê. Các đối tượng “chết thuê” này luôn vào vai người dân đưa vợ, con đi chợ và thủ đoạn “hàng trắng” chỉ giấu sơ sài trong chiếc túi vải buộc sau xe, hay để lẫn trong giỏ hàng hóa để tránh lạc hướng cơ quan điều tra.

Điển hình như vụ Trần Đức Mạnh (Sinh năm 1969, xã Từ Nê, huyện Tân Lạc) phải chịu mức án phạt tử hình trước pháp luật vì chuyên “mướn” những kẻ không nghề nghiệp, hám lợi vận chuyển nhiều vụ với số lượng ma túy lớn.

Chúng thường dựng nên kịch bản là những “con buôn” xe tải hàng nhồi ma túy trong đống hàng hóa sinh hoạt cồng kềnh khó bị kiểm tra. Riêng những vụ bắt vận chuyển ma túy có khối lượng ít hơn gần đây cho thấy các đối tượng vận dụng các thủ đoạn tinh ranh như đập méo bình xăng để giấu ma túy, bóc lớp xốp mũ bảo hiểm ép “hàng trắng” rồi may một lớp vải dày để đội trên đầu.

Tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy qua đỉnh dốc Nánh trên quốc lộ 6A ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều “quái chiêu” hòng qua mặt công an khi “giấu” hàng vào các chỗ kín trên cơ thể hay lót dưới đế giày.

Mặt khác, qua nhiều vụ vây bắt tội phạm ma túy trên đỉnh dốc Nánh cho thấy các tội phạm ma túy đều có vũ khí nguy hiểm như dao, súng, mìn…Nếu bị lộ và truy bắt, các đối tượng này rất liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt.

Chỉ trong một tuần của tháng 7 đã có tới 5 vụ tội phạm ma túy chống trả công an ở đỉnh dốc Nánh trên quốc lộ 6A.

Ngày 14/8, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã đến trao tặng Bằng khen cho Công an tỉnh Hòa Bình về chiến công xuất sắc liên tiếp phá hai chuyên án bắt 155 bánh heroin trên đỉnh dốc Nánh./.
Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục