Du lịch "phủi" kiểu 8X

Những chuyến du lịch "phủi" của thế hệ 8X

Cô gái Việt nhỏ nhắn vừa một mình chu du đến 7 nước Nam Mỹ khiến bao đấng nam nhi có "máu mặt" trong giới "phượt" phải kiềng nể...
Đó là những cô gái, cậu trai “trót” sở hữu cái thú xê dịch. Không chỉ là khám phá những vùng đất xa xôi và hoang sơ trong nội hình chữ “S” mà những đôi chân ấy còn muốn chu du đến bao vùng đất phía bên kia quả địa cầu.

Thời điểm đẹp nhất cho việc này thường vào cuối năm. Vì đây không chỉ là thời gian lý tưởng để nghỉ ngơi xả hơi sau khi đã “vắt” mình tổng kết công việc cuối năm mà nhiều bạn trẻ coi đây như cơ hội thỏa mãn đam mê khám phá những vùng đất mới.

Ai có quỹ thời gian eo hẹp thường chọn những điểm đến trong nước tiện việc di chuyển, có thể đi nhanh về gấp. Người "xông xênh" thời gian lại đầu tư những cung đường phức tạp, đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lịch trình cũng như nhân lực, vật lực phục vụ cho chuyến đi dài hơi.

Đi tranh thủ, về khẩn trương…

“Giáng sinh năm nay tôi sẽ vào Sài Gòn chơi và đi cùng một nhóm bạn. Cuối năm công việc bận rộn nên tôi đang gấp rút hoàn thành càng sớm càng tốt," Hà Trang, một nhân viên PR, cho biết. "Tôi chọn Sài Gòn vì chỉ cần xách túi và bay vù chưa đến 2 tiếng là tới nơi, đường đi tiện lợi không mất nhiều công di chuyển như những nơi khác, tiết kiệm được rất nhiều thời gian”.

Kế hoạch du lịch ngắn ngày với bạn bè vào dịp Giáng sinh như vậy hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới công việc của Trang.

Còn Lê Quý Anh Hào (hoạ sĩ ở Thành phố Hồ Chí Minh) lại chọn Thủ đô là điểm dừng chân cho kỳ nghỉ cuối năm này. Anh nói: “Lễ Giáng Sinh và Tết dương tôi đã thu xếp đặt lịch ra Hà Nội thăm người yêu. Tôi mong rằng sự có mặt của tôi sẽ giúp cô ấy có một mùa đông ấm áp hơn”.

Năm nay, Anh Hào không kỳ vọng vào một mùa nghỉ lễ mà hai người có thể cùng tung tăng đến một nơi nào đó thật xa. Họ chỉ muốn làm những điều giản dị, như việc cùng nhau thả bộ trên con đường đầy kỷ niệm chẳng hạn…

Không như Hà Trang và Anh Hào, Hương Giang (nhân viên marketing) đã quá quen thuộc với những địa danh du lịch trong nước nên mục tiêu cô nhắm đến là vài năm tới sẽ đi được hết các nước trong khu vực châu Á.

Hương Giang cho biết: “Dịp Noel năm ngoái mình có chuyến đi ‘phượt’ sang Lào mười một ngày bằng đường bộ. Tổng chi phí cũng chưa đến 3 triệu đồng. Đó là mình phải đi tranh thủ vào thời gian nghỉ chuyển việc và lớp cao học thì đến tuần thực tế không phải lên giảng đường."

Còn năm nay, trước tết Nguyên đán, Giang dự định đi Đại Lý và Lệ Giang-Trung Quốc khoảng một tuần. "Mình sẽ đi cùng một bạn gái, lịch trình có cả đây rồi. Để tránh những sự cố không đáng có và bỏ sót địa danh, mình đã phải tìm hiểu thông tin từng điểm đến rất kỹ. Tiêu chí đi du lịch của mình là ‘ngon-bổ-rẻ’”.

Vào box du lịch trên diễn đàn ttvnol.com mới thấy bầu không khí du hí cuối năm đang nhộn nhịp lắm. Dân “phượt” nội địa hô hào nhau chinh phục đỉnh Fansipan, Apachải (cực Tây Tổ quốc)… theo kiểu “ăn núi ngủ rừng”. Còn những kẻ đã đi chán những cung đường ấy thì hồ hởi rủ nhau sang đất nước Triệu Voi “tiếp lửa vinh quang SEA Games 25”.

Những cô gái thích “bôn tẩu”… giang hồ


Chuyện các đấng nam nhi tung hoành dọc ngang chốn giang hồ chắc không cần phải bàn, nhưng những cô gái lâu nay vẫn được coi là phái yếu lại có cái “máu” này thì mới thật lắm “nỗi trần ai”. Tiếp xúc với những người như thế cảm giác họ lúc nào cũng hừng hực và nóng bỏng, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ quá lâu, luôn có những kế hoạch nối tiếp cho những chuyến đi sắp bắt đầu. Họ thực sự là những cô gái… chuyển động.

Tôi gặp Bùi Thị Thu Hiền, sinh viên năm cuối trường Đại học Phương Đông, khi cô vừa kết thúc chuyến xuyên Việt cùng một người bạn. Đôi bạn thân rủ nhau “phượt” Hà Nội-Tây Nguyên bằng xe máy chỉ trong vòng có 7 ngày, đủ thấy sức khỏe, sức bền cũng như sự liều lĩnh của họ.

Hiền cho biết: “Chúng tôi đi theo đường mòn Hồ Chí Minh và chạy 700km từ Quảng Bình đến Kon Tum chỉ hết có một ngày. Đúng là về tới Kon Tum mới biết mình sống. Một chuyến đi nhớ đời”.

Trở về Hà Nội, đôi bạn mới thở phào nhìn lại chặng đường gian nan vừa cùng nhau trải qua. Hiền nhớ lại: “Hai đứa em dính mưa trên dãy Trường Sơn Đông. Tối đó mưa to lắm, nhìn lên trời nước tuôn sối sả, sấm sét, dưới thì một bên là vực sâu một bên là núi rừng đen kịt. Hai đứa ướt hết mặc dù có mặc áo mưa. Lạnh run và đói run. Em thì sợ hỏng xe còn bạn sợ sét đánh. Trên cả quãng đường dài hơn 100km không một bóng người và nhà dân, chỉ có hai đứa trên đỉnh núi Trường Sơn. Bữa đó đúng là suýt chết vì… lãng mạn”.

Nhìn lại tất cả những gì đã làm được, cô sinh viên này nói rằng, thành công đáng kể sau bốn năm đại học của cô là đã đi được 41 tỉnh, thành trong nước.

Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là cô gái đang chu du một mình đến Nam Mỹ mà tôi có cơ hội được biết. Lan Anh, thành viên quen thuộc của box du lịch với “nickname” Vulann đã khiến bao đấng nam nhi có “máu mặt” trong box cũng phải kiềng nể. Chuyến đi 7 nước Nam Mỹ mà cô  dày công chuẩn bị đã chính thức khởi hành từ ngày 1/12 và dự kiến kết thúc vào khoảng cuối tháng 7/2010.

Để đi được chuyến này, Lan Anh đã phải mất gần 3 tháng tất bật chạy ngược xuôi và lo thu xếp nghỉ việc. Riêng chặng đường xin visa đã hao tốn bao nhiêu sức lực và vật lực, như cô gái thuộc thế hệ 8X này chia sẻ trên diễn đàn: “Gần 3 tháng ròng, có ngày mấy vòng Hà Nội, có lúc chạy trên đường Bangkok như một con điên, lúc vạ vật ngoài đường phố Kuala Lumpur để chờ một cái ‘cộp’… Lúc vui như đứa trẻ được mẹ đi chợ về cho quà, lúc buồn thiu như cún con bị đói, lúc nhún nhịn như con chi chi, lúc hưng phấn, lúc stress… Chuyến bay chưa khởi hành nhưng hành trình Nam Mỹ đã bắt đầu từ những ngày như vậy đấy…”.

Theo dõi chặng đường xin visa của Lan Anh càng khâm phục cô hơn. Phải tranh thủ sang Bangkok vào giờ làm việc để đến Đại sứ quán Peru xin visa, rồi ngay tối hôm đó cô phải bay sang Kuala Lampur phỏng vấn ở Đại sứ quán Uruguay và Đại sứ quán Colombia, rồi lập tức quay về Việt Nam làm việc tiếp.

Và rồi chuyến đi cũng thực sự bắt đầu sau biết bao nỗ lực. Ngay khi đặt chân đến điểm đầu tiên là thủ đô Lima xinh đẹp của Peru, Lan Anh đã chia sẻ về Việt Nam: “Sau 34 tiếng vượt qua 20.691km, dừng chân ở hai nơi với bao nhiêu bữa ăn trên máy bay tôi cũng không nhớ nữa, mà cũng không phân biệt được bữa nào là sáng, trưa hay tối, cứ thấy 2-3 tiếng lại lục đục ăn một lần, nghe nhạc, xem phim rồi lại rượu, lại lăn ra ngủ rồi lại dậy và lặp lại quy trình. Cuối cùng tôi cũng thò được chân đến Nam Mỹ”.

Ngày 8/12, Lan Anh tâm sự trên diễn đàn: “Chia tay Lima, chạy dọc Pan America Highway (hệ thống đường cao tốc xuyên Mỹ) theo bờ biển phía Tây xuống phía Nam Peru và ở Arequipa hai ngày nay. Trong khi Lima giống như một người tình già nhăn nhó, bụi bặm, mặt mũi lúc nào cũng rầu rầu vì hiếm khi thấy ánh sáng mặt trời thì Arequipa ngược lại. Arequipa rực rỡ trời xanh ngắt thăm thẳm, những con phố nhỏ nhỏ, những tòa nhà cổ kính được xây từ những phiến đá hình thành sau những trận núi lửa, động đất. Thành phố được mệnh danh White City. Người dân vẫn thường ví nó là thành phố ‘bị bỏ quên khi mặt trăng xa rời trái đất’”.

Ngày hôm sau, Lan Anh đã thực hiện chuyến thám hiểm xuyên lòng Canyon de Colca rồi ở lại núi dự tiệc với người dân bản xứ, vì may mắn đến đúng dịp người dân ở đó tổ chức lễ hội, ăn mặc truyền thống, nhảy múa thâu đêm...

Và, những điều thú vị vẫn đang đợi cô gái nhỏ Việt Nam ở phía trước trên chặng đường chinh phục Nam Mỹ…

Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục