Những dấu ấn không phai

"Trại hè Việt Nam 2013" và những dấu ấn không phai

Sau gần 20 ngày đêm dự "Trại hè Việt Nam 2013," 200 thanh niên kiều bào đã có dịp đi khắp ba miền, tận mắt chứng kiến đổi thay lớn.
Sau gần 20 ngày đêm tham gia chương trình "Trại hè Việt Nam 2013" với chủ đề 10 năm "Tiếng gọi cội nguồn," do Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương tổ chức, 200 sinh viên, thanh niên kiều bào đến từ 25 quốc gia trên thế giới đã có dịp đi khắp ba miền đất nước Việt Nam, tận mắt chứng kiến những đổi thay lớn mọi mặt về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của một đất nước bị vốn chiến tranh tàn phá rất nặng nề.

Mặc dù phải vượt qua chặng đường dài hàng ngàn cây số, nhưng các sinh viên và thanh niên kiều bào luôn tỏ ra háo hức, không bỏ lỡ những phong cảnh thiên nhiên trên từng bước đường đoàn xe đi qua.

Sinh viên Nguyễn Trung Hiếu, kiều bào ở Litva chia sẻ: "Lần đầu có cơ hội tham gia ‘Trại hè Việt Nam’ và thực hiện cuộc hành trình dài từ Hà Giang đến Cà Mau. Đây là niềm động viên lớn đối với các sinh viên, thanh niên kiều bào ở khắp nơi trên thế giới. Em cảm động khi đến tham quan các nghĩa trang liệt sĩ và khu di tích lịch sử quy mô rất hoành tráng và trang nghiêm, nơi đây đã lưu lại những nhân chứng, vật chứng của dấu tích chiến tranh cũng như khí phách hào hùng của người chiến sĩ cộng sản sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc."

Các địa danh mà các sinh viên, thanh niên kiều bào đặt chân đều chứa đựng những dấu ấn sâu đậm. Niềm vui lớn nhất của các sinh viên và thanh niên kiều bào khi tham gia chương trình’’Trại hè Việt Nam 2013’,’ là được giao lưu với thanh niên và bà con dân tộc các địa phương, thắp nến tri ân và dự Đại lễ cầu siêu tưởng niệm vong linh các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng bảo vệ Tổ quốc tại chiến trường miền Bắc, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược (Củ Chi), tham quan nhiều di tích lịch và danh lam thắng cảnh đẹp trên khắp mọi miền của đất nước.

["Mỗi học sinh ở nước ngoài là 1 đại sứ của Việt Nam"]


Sinh viên Huỳnh Việt Hưng, kiều bào Nga cho biết: "Khởi hành từ Hà Giang đến Cà Mau, em có một chuyến đi xuyên Việt rất thú vị. Em cảm nhận được văn hoá cả ba miền Bắc, Trung và Nam có sự khác biệt nhau và có đặc trưng riêng. Em rất vui khi được tham gia trại hè. Nhờ vậy mà em và các bạn kiều bào có thêm nhiều bạn mới và có hiểu biết mới về Tổ quốc của mình. Em hứa với lãnh đạo Đảng và Nhà nước sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể giúp ích cho quê hương đất nước càng thêm phát triển giàu đẹp, vững mạnh."

Thêm dấu ấn quan trọng để lại trong ký ức của mỗi sinh viên, thanh niên kiều bào tham dự chương trình "Trại hè Việt Nam 2013" trong suốt cả chặng đường xuyên Việt, là dừng chân nơi địa danh du lịch Hòn Đá Bạc nằm cách trung tâm thành phố Cà Mau khoảng 50km.

Hòn Đá Bạc đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia và trở thành một điểm du lịch hấp dẫn tại Cà Mau. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên với những sự tích thần tiên, mà còn vang dội với chiến công thầm lặng của chuyên án phản gián CM12 giai đoạn 1981-1984, do đồng chí Hồ Việt Lắm trực tiếp chỉ huy đã phá án xóa sổ băng nhóm biệt kích, phản động lưu vong ở nước ngoài dưới sự cầm đầu của tên Mai Văn Hạnh và Lê Quốc Túy. Chứng kiến hơn 500 bức ảnh và hiện vật trưng bày tại nhà truyền thống Hòn Đá Bạc, cùng với lời kể của nhân chứng (đồng chí Hồ Việt Lắm) tại buổi nói chuyện, góp phần hun đúc truyền thống yêu nước của sinh viên và thanh niên kiều bào trên khắp thế giới.

Đây là chương trình rất có ý nghĩa được Bộ Ngoại giao và Ủy Ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp tổ chức "Trại hè Việt Nam 2013," nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, thanh niên kiều bào có dịp trở về thăm quê hương, đất nước và tìm hiểu văn hóa, lịch sự, truyền thống dân tộc mình. Mặc dù cuộc hành trình dài, có nhiều hoạt động nhưng các em đều cố gắng, nhiệt tình tham gia và đều nhận thức được ý nghĩa sâu sắc của chương trình trại hè năm nay, đó là kỷ niệm 10 năm tổ chức hoạt động này với chủ đề "10 năm Tiếng gọi cội nguồn."

Ông Vũ Tuấn Hải, Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hóa - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, cho biết sở dĩ Ban tổ chức chọn điểm đầu xuất phát tại Hà Giang và làm lễ bế mạc tại Cà Mau, nhằm mục đích để các em có cảm nhận sâu sắc và toàn diện về đất nước Việt Nam.

Chương trình "Trại hè Việt Nam 2013" đề ra các hoạt động chính cho sinh viên và thanh niên kiều bào. Đó là tham quan di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh của quê hương; tham dự các hoạt động kỷ niệm, tưởng nhớ các thế hệ cha ông đi trước, dâng hương và tưởng niệm các vong linh anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; các em có điều kiện giao lưu, học hỏi và kết bạn với thanh niên dân tộc Hà Giang, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau.

Tối nay (28/7), các sinh viên, thanh niên kiều bào của Chương trình "Trại hè Việt Nam 2013" còn được tham gia các trò chơi truyền thống và giao lưu chương trình văn nghệ được tổ chức ngay trên Đất mũi Cà Mau./.

Kim Há (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục