Góc khuất sau thất bại của U19 Việt Nam

Những góc khuất sau thất bại của U19 Việt Nam

Phóng viên Đỗ Sinh của Thông tấn xã Việt Nam đã trực tiếp có mặt tại London chứng kiến những sự kiện và góc khuất trong thất bại 0-9 của U19 Việt Nam.
Những góc khuất sau thất bại của U19 Việt Nam ảnh 1Huấn luyện viên Guilleme Graechen đứng ngồi không yên ngoài đường piste (Ảnh: Đỗ Sinh/London)

Từng gặp nhau ở giải U19 quốc tế 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh cách đây không lâu và chỉ để thua sát nút 2-3, trận gặp lại U19 Tottenham Hotspur vào tối qua (18/3) được coi là cơ hội để U19 Việt Nam "phục thù." Thế nhưng trước một đối thủ hơn hẳn về chiều cao và thể lực, sở hữu tốc độ và lối đá hiện đại, các học trò của huấn luyện viên Guillaume Graechen đã không thể làm gì hơn và để thua tới 9 bàn không gỡ.

Chia sẻ với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại London sau trận đấu diễn ra trên sân tập của câu lạc bộ Tottenham Hotspur, huấn luyện viên Graechen thừa nhận đây là một trận đấu tồi tệ liên quan đến sự chuẩn bị về tinh thần của đội tuyển trước một đối thủ rất mạnh.

Ông Graechen chia sẻ: “Về tinh thần, chúng ta rất khó để nói rõ ràng mọi chuyện. Đây không phải là sự biện hộ nhưng các cầu thủ đã trải qua ba tiếng đồng hồ đi xe buýt. Họ đã không có được sự chuẩn bị để tập trung ngay lập tức và sẵn sàng đối đầu (cùng U19 Tottenham).”

Trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, những câu “cần phải tập trung hơn, dâng lên, đừng ngại va chạm” nhiều lần vang lên từ thầy “Giôm” cũng như trợ lý Nguyễn Hữu Trí. Nhưng theo huấn luyện viên Graechen, “vấn đề là trước hai đối thủ yếu hơn nhiều, đội đã không thể chiến thắng. Hôm nay, trước một đối thủ mạnh, các cầu thủ đã không có cơ hội.”

Ông cũng nói rằng đội bóng đang thiếu các nhân tố “thủ lĩnh.” Phát biểu của ông thầy người Pháp khiến chúng ta buộc phải đặt câu hỏi về phẩm chất của Xuân Trường, Tuấn Anh và cả Công Phượng. Rõ ràng, tài năng bóng đá đơn thuần là chưa đủ.

Kết quả 0-9 có thể là “cú sốc” với những cầu thủ trẻ của chúng ta nhưng theo lời ông Alamgir B. Kashmiri, Giám đốc điều hành Công ty tiếp thị thể thao Strata - đơn vị hỗ trợ cho chuyến tập huấn châu Âu của thày trò ông Guillaume Graechen, thì thắng thua ở các trận giao hữu không quan trọng.

Có mặt từ đầu đến cuối trong cả bốn trận giao hữu của U19 Việt Nam tại Anh đến thời điểm này, ông Kashmiri khẳng định các yếu tố như việc di chuyển dài, thời tiết và mặt sân có thể lý giải một phần nguyên nhân thua đậm của U19 Việt Nam trong trận đấu này. Ông cũng thẳng thắn “thà thua một trận với tỉ số 0-9 còn hơn thua 9 trận đấu với tỉ số 0-1.”

Vị giám đốc người Anh tin rằng điều quan trọng là các cầu thủ U19 Việt Nam học hỏi được gì qua chuyến tập huấn này để hướng tới mục tiêu bán kết giải U19 châu Á tại Myanmar tháng Mười tới. Xa hơn, đó là vòng chung kết U20 thế giới năm 2015. Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng Việt Nam đang có được lứa cầu thủ U19 đầy tiềm năng. Các cầu thủ sẽ phát triển tốt nếu được sự đầu tư thích đáng.

Những góc khuất sau thất bại của U19 Việt Nam ảnh 2Đại sứ Vũ Quang Minh trao quà lưu niệm cho Lương Xuân Trường. (Ảnh: Đỗ Sinh/London)
Đội tuyển U19 Việt Nam tới Anh từ ngày 1/3 trong chuyến tập huấn kéo dài gần hai tháng tại Anh và Bỉ. Đội đã có trận đầu tiên thắng U19 Arsenal với tỉ số 3-0, hòa Wimbledon 2-2 và hòa Conventry 1-1 trước khi thua U19 Tottenham Hotspur 0-9. Các cầu thủ sẽ còn một trận giao hữu cuối cùng gặp U19 Wolverhampton tại thành phố Birmingham vào ngày 20/3 trước khi rời Anh sang Bỉ tiếp tục chuyến tập huấn. Đội tuyển sẽ trở về Việt Nam vào ngày 21/4.

Đại sứ Việt Nam tại Anh tới động viên các tuyển thủ

Sau trận đấu, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Vũ Quang Minh đã tới tận phòng thay đồ của đội để động viên tinh thần các cầu thủ trẻ. Đại sứ Vũ Quang Minh tin rằng dù kết quả không được thành công như mong đợi, ông vẫn đánh giá cao tinh thần chiến đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ trong điều kiện thời tiết không thuận lợi tại London.

Đại sứ Vũ Quang Minh tin tưởng chuyến tập huấn tại các cơ sở bóng đá chuyên nghiệp Anh quốc sẽ là cơ hội rất tốt cho U19 Việt Nam học hỏi được những điều bổ ích cho sự nghiệp cầu thủ của mình. Ông Minh hy vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần chiến đấu và chiến thắng.

Kết thúc buổi gặp, đại sứ Vũ Quang Minh cùng ông Nguyễn Tuấn, đại lý của Công ty bia Sài Gòn tại Anh, đã trao quà lưu niệm cho các cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục