Tháng Ba cho em!

Những hoạt động văn hóa nghệ thuật trong tháng 3

Dù bạn ở tuổi nào, là cô gái có nhiều chàng trai theo đuổi hay vẫn đang lặng lẽ “phòng không,” tháng Ba vẫn có một ngày dành cho bạn.
Dù bạn có là ai, dù bạn ở tuổi nào, dù bạn là cô gái có nhiều chàng trai theo đuổi hay vẫn đang lặng lẽ “phòng không,” tháng Ba vẫn có một ngày dành cho bạn.

Có lẽ, người phụ nữ nào cũng “ngầm” hiểu điều đó.  Và người đàn ông nào cũng “ngầm” biết điều đó. Nên sự rậm rịch của một loạt các hoạt động nghệ thuật cho tháng ba, ngày tám của các nhà hát, các tụ điểm văn hóa vào thời điểm này là điều hoàn toàn dễ hiểu…

Tháng Ba nở hoa với âm nhạc!

Chưa năm nào Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam với vị giám đốc ga lăng Trần Bình lại “quên” phái đẹp. Năm nay cũng vậy, từ ngày 5-8/3, tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Không gian văn hóa Việt (16 Lê Thái Tổ, Hà Nội) có các đêm nhạc mang tên “Hoa cúc vàng tháng Ba” với các nhạc phẩm trữ tình của Trịnh Công Sơn, Đoàn Chuẩn, Văn Cao, Ngô Thụy Miên, Phú Quang, Thanh Tùng...

Góp mặt trong những đêm nhạc này là các ca sĩ hàng đầu của làng nhạc nhẹ Việt Nam như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Đàm Vĩnh Hưng, Hoàng Hải, Hồ Quỳnh Hương... Ngoài phần đơn ca, sự cặp đôi ngẫu hứng của các ca sĩ hứa hẹn sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho khán giả.

Muộn hơn một chút, hoành tráng hơn là “Con đường âm nhạc” với sự tôn vinh nhạc sĩ Trần Long Ẩn - người được tôn vinh là nhạc sĩ “gieo nốt nhạc trên những yêu thương,” sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 tối 7/3.

Với sự tham gia của các ca sĩ Hồng Hạnh, Mỹ Hạnh, Quang Linh, Vân Khánh, Đức Tuấn, Nam Khánh, Thanh Thúy, chương trình có tên gọi “Một rừng cây, một đời người” sẽ gửi đến khán giả những tình cảm, tâm sự xuất phát từ một trái tim nghệ sĩ ấm áp yêu thương...

Một thế giới rất... trẻ cho ngày 8/3

Chào đón ngày 8/3, Press café (tầng 2, tòa nhà LOD, 38 Nguyễn Phong Sắc kéo dài) sẽ tổ chức buổi chiếu phim của đạo diễn trẻ Nguyễn Mỹ Dung vào 20 giờ ngày 6/3. Hai bộ phim ngắn được chọn chiếu là “Khe hở”“Thành phố trống.”

Ngoài ra, khán giả tham dự chương trình còn được giao lưu với Nguyễn Mỹ Dung - đạo diễn, biên kịch thế hệ 8X, người đã tốt nghiệp loại giỏi của khóa học chuyên sâu về biên kịch, lý luận phê bình điện ảnh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (K3), do Quỹ Ford tài trợ và tốt nghiệp khóa làm phim mùa hè tại Trường Đại học Nam California (USC) – Mỹ năm 2009.

"Khe hở" là bộ phim được xem là "nặng" về tâm lí, là sự ám ảnh về một giấc mơ được sống đúng là mình, không là ai khác của những người thuộc “giới tính thứ 3” đang tồn tại xung quanh chúng ta. Họ lẩn khuất ở đâu đó và họ đang cần được chia sẻ như một người bình thường. Bộ phim đoạt giải Cánh diều Bạc 2008 cho thể loại phim ngắn của Hội Điện ảnh Việt Nam.

"Thành phố trống" là bộ phim thứ 2 của Mỹ Dung, được sản xuất năm 2009 tại Đà Nẵng. Một cô gái trẻ bị khiếm thính sống trong một thành phố ồn ào náo nhiệt, nhưng cô không cảm thấy buồn hay bất hạnh. Trái lại, cô cảm thấy khá thoải mái với cách giao tiếp bằng mấp máy môi, những giấc ngủ sâu và những niềm vui nho nhỏ trong thế giới riêng của mình.

“Thành phố trống” với những màu sắc tương phản giữa cuộc sống trong sàn nhảy, phòng karaoke với cuộc sống nhàn nhạt màu ở bên ngoài, cùng những âm thanh chói tai từ công trường xây dựng, phố phường và “âm thanh tĩnh lặng” (âm thanh tâm tưởng) trong tâm hồn con người là dự định mà đạo diễn muốn thể hiện trong phim.

Những bạn trẻ nhiều “tham vọng” hơn có thể cùng nhau đến với chương trình “Giao lưu với các giám đốc 8X về sách và cuộc sống” do Lollybooks Café tổ chức vào tối 6/3 tại Lollybooks Café, số 29 Tô Hiến Thành, Hà Nội.

Thông qua phần trò chuyện với một số giám đốc 8X đã có những thành công, tạo cho mình những con đường riêng trong sự nghiệp, chương trình mong muốn chia sẻ với các bạn trẻ về việc đọc sách và vận dụng sách vào cuộc sống./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục