Kẻ vắng mặt đáng tiếc

Những kẻ vắng mặt đáng tiếc ở World Cup 2010

Khi vòng chung kết World Cup 2010 càng đến gần thì khẳ năng vắng mặt Bồ Đào Nha của C.Ronaldo và Thụy Điển của Ibrahimovic càng lớn.
Cristiano Ronaldo được Real Madrid mua về với giá 93 triệu euro, còn Zlatan Ibrahimovic có giá 68 triệu, chỉ kém C.Ronaldo. Nhưng rất có thể, hai cầu thủ đắt giá nhất thế giới sẽ không thể tới được Nam Phi vào mùa hè sang năm, nếu như đội bóng của họ không giành được chiến thắng trong loạt trận đêm nay ở bảng 1.

Bồ Đào Nha của C.Ronaldo và Thụy Điển của Ibrahimovic đã gặp nhau đủ 2 lượt đi và về ở vòng loại lần này, và cả 2 trận đấu đều có tỷ số hòa 0-0. Song đó không hẳn là lý do chính khiến họ đang chịu thất thế trước 2 đội đầu bảng là Đan Mạch và Hungary. Cả hai đều mới chỉ giành được 9 điểm sau 6 lượt trận, kém Đan Mạch tới 7 điểm và Hungari tới 4 điểm.

Bồ Đào Nha của C.Ronaldo từng thua Đan Mạch 2-3 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi hồi tháng 9 năm ngoái, và giờ họ đang đối mặt với chuyển làm khách “bão táp” trên xứ sở của những “chú lính chì”, đội đã giành 16 trên tổng số 18 điểm tối đa.

Tương tự, Thụy Điển của Ibra cũng từng thua Đan Mạch 0-1 ngay trên sân nhà và khó khăn cũng đang chờ đón họ ở Budapest. Điều tệ hại không kém là cả 2 ngôi sao đắt giá này đều vẫn đang tịt ngòi ở vòng loại lần này.

Vấn đề của C.Ronaldo thật khó lý giải bởi ở các vòng loại gần nhất, World Cup 2006 hay Euro 2008 anh đều là chân sút hàng đầu của đội tuyển Bồ Đào Nha. Thế nên người ta đang phải đặt câu hỏi, phải chăng giờ ngôi sao đắt giá này đã mất động lực thi đấu cho đội tuyển?

Tháng trước, C.Ronaldo đã gây nên bức xúc lớn tại quê nhà khi không về tập trung cùng đội tuyển dự trận giao hữu với Liechtenstein với lý do bị cúm, theo như thông báo của câu lạc bộ. Cho dù Liechtenstein là đối thủ thuộc loại yếu nhất châu Âu, song đó lại là đợt tập dượt cuối cùng của đội tuyển Bồ trước trận đấu quan trọng với Đan Mạch.

Tuy vậy, dù lần này C.Ronaldo đã trở lại, song huấn luyện viên Queiroz vẫn có nhiều lý do để mà lo lắng.

Thực sự, tâm trạng của Cầu thủ đắt giá nhất thế giới 2008 hiện không được tốt. Anh đang bị chê là chậm hòa nhập hơn so với Kaka ở Real Madrid, cho dù đã ghi được bàn ở vòng mở màn Liga (thắng Deportivo 3-2, từ chấm phạt đền). Và điều đó có thể ảnh hưởng tới phong độ của C.Ronaldo trong trận đấu trên đất Đan Mạch.

Huấn luyện viên Lars Lagerback của Thụy Điển có thể chia sẻ nỗi lo đó với Queiroz, khi tiền đạo số một của ông cũng đang phải thích nghi với đội bóng mới một cách không dễ dàng, dù cũng đã ghi được bàn đầu tiên (Barcelona thắng Sporting Gijon 3-0).

Điều tệ hơn nữa là Ibra đã trở lại đội tuyển Thụy Điển với một chấn thương nhẹ ở đầu gối, trong khi anh sẽ phải gánh trọng trách ghi bàn chủ yếu cho đội nhà, bởi tiền đạo kỳ cựu Henrik Larsson bị chấn thương.

Tóm lại, C.Ronaldo và Ibrahimovic đang phải đối mặt với cái gọi là “thời khắc của sự thật”. Bởi khi vòng chung kết World Cup càng đến gần thì khả năng đội tuyển của họ vắng mặt sẽ càng lớn. Liệu trong thời điểm khó khăn đó, cả hai ngôi sao có thể hiện được tài năng và bản lĩnh cho xứng đáng với giá trị của họ?


Để giải quyết cơn khát bàn thắng (4 trận gần nhất chỉ ghi được 2 bàn), huấn luyện viên Carlos Queiroz của Bồ Đào Nha đã quyết định triệu tập tiền đạo gốc Brazil mới nhập quốc tịch Bồ là Liedson của Sporting. Điều đó chứng tỏ ông “cùng quẫn” đến mức nào.

Liedson gia nhập Sporting từ năm 2003 và trở thành một trong những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử câu lạc bộ. nhưng nay anh đã 31 tuổi và không còn thật sự sung sức như khi giành chức Vua phá lưới Bồ Đào Nha cách đây 3 mùa giải.

Như vậy, hiện trong đội tuyển Bồ Đào Nha có 3 cầu thủ gốc Brazil là Deco, Pepe và Liedson. Hiện báo chí Bồ Đào Nha đang vận động Queiroz gọi nốt cả một tiền đạo gốc Brazil khác là Hulk của Porto vào đội tuyển nhằm giải quyết cơn khát bàn thắng.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục