Những ký ức kinh hoàng về vụ xả súng tại bãi biển Tunisia

Owen Richards chỉ biết chạy thật nhanh khi những du khách quanh cậu lần lượt ngã xuống trước họng súng của kẻ khủng bố, Matthew James thì cố gắng che chắn cho hôn thê và bị bắn vào bụng.
Những ký ức kinh hoàng về vụ xả súng tại bãi biển Tunisia ảnh 1Owen Richards (trái) với bác và anh trai - những người đã thiệt mạng trong vụ xả súng. (Nguồn: APTN)

Cậu thiếu niên 16 tuổi Owen Richards chỉ biết chạy thật nhanh trong khi những người xung quanh cậu cứ lần lượt ngã xuống ​dưới làn đạn từ một tay súng đơn độc ​nhằm vào khách du lịch.

Một viên đạn sượt qua vai Owen, trúng vào đầu của người đứng bên cạnh cậu. Bác và anh trai của Owen đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Câu chuyện kinh hoàng trên xảy ra vào ngày thứ sáu vừa qua tại El Kantaoui, một bãi biển đông đúc, nơi tập trung nhiều khách sạn 4 và 5 sao. Hiện tại, phần lớn bãi biển không còn một bóng người.

Bãi cát rộng ở trước cửa sau khách sạn Rui Imperial Marhaba đã được rào lại bằng những chiếc ghế tắm nắng dựng ngược lên. Con đường bêtông gần đó vẫn còn nguyên vết máu. Khách sạn không còn ai ngoại trừ đội ngũ nhân viên. Tất cả khách du lịch còn sống sót đều đã rời khỏi đây vào đêm sau khi vụ khủng bố diễn ra.

Chỉ một ngày trước đó, mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn. Bãi biển El Kantaoui chật kín người tắm nắng. Các khách sạn như Imperial Marhaba, Bellevue, Royal Kenz và Palm Marina cũng đang hoạt động ​hết công suất. Nhiệt độ đang ở mức khoảng gần 30 độ C - thời tiết lý tưởng để khách du lịch tắm nắng bên bãi biển.

Lúc đó, dường như không ai trong số họ để ý tới Seifeddine Rezgui, 23 tuổi, một sinh viên người Tunisia mặc áo phông đen và quần short đi lang thang trên bãi biển. Không một ai biết rằng có một khẩu súng Kalashnikov được hắn giấu trong một chiếc ô.

Những ký ức kinh hoàng về vụ xả súng tại bãi biển Tunisia ảnh 2Kẻ giết người đi dạo trên bãi biển, khoảnh khắc trước khi hắn nã súng vào khách du lịch. (Nguồn: SKY NEWS)

Các báo cáo cho biết phát súng đầu tiên của Rezgui nhắm vào một chiếc dù lượn trên bầu trời Địa Trung Hải. Sau đó, hắn bắt đầu hướng nòng súng tới những khách du lịch bên bờ biển.

Owen lúc này đang ở cùng với người thân của cậu, gần nơi Rezgui xả súng tới mức một bên tai của cậu khi đó đã bị điếc tạm thời.

Mohammad Majmaji, y tá trưởng của phòng khám Clinique les Oliviers cho biết ông đã tìm thấy Owen ở hiện trường khi được giao nhiệm vụ thu thập các nạn nhân bằng xe cứu thương.

“Cậu ấy đã bị sốc. Cậu ấy nói về một viên đạn sượt qua vai... Khi đang chạy, cậu nhìn lại và thấy mọi người phía sau đang bị bắn. Rất nhiều người hét lên ‘Chạy đi!’ và rất nhiều người ngã xuống.”

Dù đang bị sốc cậu thiếu niên vẫn giúp đỡ được một khách du lịch khác bị thương.

“Cậu ấy đã giúp một người phụ nữ bị bắn vào vai. Cậu ấy đã khóc,” ông Majmaji cho biết.

Nhiều khách du lịch khác đã thoát chết, nhưng phải chịu nhiều tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Matthew James, 30 tuổi đến từ Cardiff, Wales đã bị thương nặng ở vùng bụng sau khi lấy thân mình đỡ đạn cho hôn thê Saera Wilson, 26 tuổi.

Đôi vợ chồng Ken và Rita Williams, 76 tuổi cũng đã thoát chết khi một viên đạn suýt chút nữa đã bay trúng đầu bà Rita nhưng may thay chỉ khiến bà bị rách mũ. Hai ông bà đã trốn trong sảnh một khách sạn gần đó trong 2 giờ.

Gary Pine, 47 tuổi đến từ Bristol và vợ là chị Nicola đã thét gọi cậu con trai 22 tuổi của họ lên bờ. “Bạn có thể nghe thấy tiếng đạn bay,” anh Pine cho biết. “Khi con trai tôi chạy lên bờ biển, nó nói: ‘Con vừa nhìn thấy có người bị bắn’.”

Những ký ức kinh hoàng về vụ xả súng tại bãi biển Tunisia ảnh 3Một nạn nhân của vụ xả súng được nhân viên y tế đưa đến bệnh viện. (Nguồn: APTN)

Trong khi đó, Rezgui vẫn đi tiếp. “Hắn ta cười đùa như một thanh niên bình thường,” một nhân chứng người Tunisia cho biết. “Hắn chọn người để bắn. Hắn bảo một số người đi chỗ khác. Hắn chọn các khách du lịch, người Anh, rồi người Pháp.”

Rezgui đuổi theo khách du lịch vào bên trong khách sạn Imperial Marhaba. Bên cạnh bể bơi khách sạn khi đó là Tony Callaghan, 63 tuổi, một cảnh sát đến từ North Walsham, Norfolk.

“Tôi từng làm việc trong Không quân Hoàng gia,” ông Callaghan cho biết. “Tôi nhận ra tiếng súng nổ. Tôi hét gọi mọi người rằng ‘đây không phải là tiếng pháo hoa đâu, các bạn cần phải tìm nơi trú ẩn an toàn ngay lập tức’.”

Khi đang chạy, ông Callaghan đã bị bắn, nhưng viên đạn có vẻ như đã bật ra khi bắn trúng vào chiếc hộp cứng đựng kính bên trong túi xách của ông.

Trong một thời điểm nào đó, ông tiếp tục bị bắn vào đầu gối trái, bà Christine vợ ông cũng bị trúng đạn. Hai người sau đó đã được đưa tới bệnh viện đại học Sahloul để điều trị.

Cùng với hai vợ chồng nhà Callaghan, Tom Richards, 22 tuổi và bà Sam, mẹ của anh cũng bị kẹt trong văn phòng phía sau khách sạn trên tầng 2. Tay súng đã đi theo bọn họ.

“Hắn bắn vào đầu 2 người,” Richards cho biết. “Hắn nhìn thẳng vào tôi, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết. Hắn khoảng 20, 25 tuổi, tóc đen dài… Tôi không hiểu vì sao hắn dừng lại. Hắn có thể giết tất cả mọi người.”

Một số du khách khác lại trốn trong phòng và dùng đồ đạc để chặn cửa, trong đó có Ross Thompson và bạn gái Rebecca Smith, đến từ Coventry.

“Chúng tôi theo chân hầu hết mọi người lên tầng 2. Nhân viên khách sạn chỉ đường cho chúng tôi, nhưng khi đi hết hành lang thì gặp đường cụt... Chúng tôi vào được bên trong một căn phòng và chặn cửa lại. Trong số chúng tôi có hai cựu quân nhân người Anh, họ hướng dẫn chúng tôi cần phải làm gì. Chúng tôi ở trong đó khoảng 45 phút.”

Sau đó, tay súng bắt đầu lên cầu thang, xả súng và ném bom tự chế vào các khách du lịch ở hành lang khách sạn.

Tuy nhiên, không phải khách du lịch nào cũng ở yên một chỗ. Alan Pembroke, 61 tuổi, một du khách đến từ Essex (Anh) nghỉ tại khách sạn Muradi Palm gần đó đã đưa vợ về khách sạn để trú ẩn, rồi trở lại bãi biển để giúp những người bị thương.

Ông đã giúp một người phụ nữ Đức cầm máu vết thương ở cổ tay và chân, sau đó đề nghị đưa người này đi trốn, nhưng người phụ nữ đã từ chối, không muốn rời xa chồng mình, mặc dù anh này đã chết.

“Cô ấy không chịu đi nên tôi đắp một chiếc khăn cho cô ấy và dặn cô không được cử động. Tôi không thể làm gì khác,” ông Pembroke cho biết.

Keith Hawkes, 70 tuổi, một cựu binh Gurkha đến từ Somerset cũng đã mạo hiểm tính mạng để giúp đỡ những người bị thương. “Tôi đã nhìn thấy tay súng; tôi chỉ cách hắn ta có vài mét khi cố gắng tới chỗ những người đang nằm đó. Tôi không hiểu vì sao hắn ta không bắn tôi,” ông Hawkes chia sẻ.

Cho tới lúc này, cuộc tấn công đã kéo dài khoảng 25-40 phút, theo các bài đăng trên Twitter của các du khách. Mọi chuyện lắng xuống vào khoảng 12 giờ 26 phút chiều, khi Rezgui có vẻ như đã bị dồn vào một con phố bên ngoài khách sạn Imperial Marhaba.

Một đoạn băng nghiệp dư đã ghi lại cảnh đấu súng giữa Rezgui và lực lượng đặc biệt Tunisia. Một hình ảnh tiếp sau đó đã cho thấy Rezgui nằm sấp trên mặt đất giữa một vũng máu.

Những ký ức kinh hoàng về vụ xả súng tại bãi biển Tunisia ảnh 4Những thi thể trên bãi biển Tunisia. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Thứ bảy vừa qua, bãi biển ở El Kantaoui chỉ còn lại những khách lẻ. Một người phụ nữ trẻ đã đặt những bông hoa hồng đỏ và trắng, cùng những lời nhắn viết tay bằng tiếng Anh và tiếng Đức “Why? Warum?” trên bãi biển giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hầu hết du khách Anh đã rời khỏi bãi biển trên những chuyến bay chật ních người.

Vụ việc kinh hoàng này đã giáng một đòn mạnh lên ngành du lịch Tunisia. “Có thể hôm nay chúng tôi không có khách nào, nhưng chúng tôi vẫn sẽ giữ lại nhân viên,” Mohammed Becheur, quản lý khách sạn Imperial Marhaba cho biết.

Nhiều người Tunisia hiện đang xếp hàng chờ được hiến máu nhằm giúp đỡ các nạn nhân của vụ xả súng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục