Những "người hùng" của đội tuyển Việt Nam về nước

Chiều ngày 25/12, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước từ Bangkok sau chiến thắng lịch sử trước Thái Lan. Chiến công trước người Thái đã tạo nên một cơn sốt bóng đá thật sự ở khắp mọi miền đất nước, do đó không có gì ngạc nhiên khi huấn luyện viên Calisto và các cầu thủ đã nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ hàng trăm người hâm mộ khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài.

Chiều ngày 25/12, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước từ Bangkok sau chiến thắng lịch sử trước Thái Lan. Chiến công trước người Thái đã tạo nên một cơn sốt bóng đá thật sự ở khắp mọi miền đất nước, do đó không có gì ngạc nhiên khi huấn luyện viên Calisto và các cầu thủ đã nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ hàng trăm người hâm mộ khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài.
 
Ngay sau khi rời khỏi sảnh sân bay Nội Bài, đội tuyển Việt Nam đã nhận được hoa và lời chúc mừng chiến thắng từ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao & du lịch, ông Huỳnh Vĩnh Ái. Cùng với đó là những tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ. Hàng trăm cổ động viên đã chuẩn bị hoa, băng rôn vẫy chào những người hùng vừa trở về sau chiến thắng lịch sử.
 
Theo như lời Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, suốt đêm qua cả lãnh đạo VFF và các thành viên đội tuyển đều vui sướng đến nỗi...mất ngủ. Dù cả đêm không chợp mắt nhưng các tuyển thủ vẫn tỏ ra rất hăng hái.

Tiền vệ Tấn Tài, cầu thủ góp công trong cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam vào lưới Thái Lan cho biết: "Tôi không biết nói gì để diễn tả được sự vui mừng, hạnh phúc của mình lúc này. Với bản thân tôi, khi được ra sân là chơi hết mình và cống hiến tất cả những điều mình có cho tổ quốc. Dù đã có chiến thắng nhưng tôi và cả đội hứa sẽ tập trung từng phút từng giờ để giữ được thành quả".
 
Trong khi đó, tác giả bàn thắng thứ hai, tiền đạo Lê Công Vinh không giấu nổi niềm vui với bàn thắng quan trọng vào lưới kình địch Thái Lan. "Nhiều người nói đội tuyển Việt Nam sợ Thái Lan và cứ đá với Thái Lan là thua. Tuy nhiên trận đấu ngày hôm qua đã khiến chúng ta phải thay đổi quan điểm đấy. Bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 là bàn thắng quý giá nhất đời tôi. Với tôi, đó là trận đấu tuyệt vời và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp", Công Vinh bộc bạch.
 
19h ngày 28/8 tới đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết lượt về với Thái Lan trên sân Mỹ Đình với lợi thế dẫn trước 2-1. Tất cả người hâm mộ cả nước đang chờ đợi đội tuyển Việt Nam tiếp tục làm nên điều kỳ diệu như trên đất Thái để lần đầu tiên lên ngôi cao nhất bóng đá Đông Nam Á.

M.V (TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục