Những nhà báo chiến trường của TTXVN gặp lại sau nửa thế kỷ ra trận

50 năm trước, từ những sinh viên ưu tú tại các trường đại học Hà Nội, họ đầu quân cho Thông tấn xã Việt Nam, trở thành những người giữ mạch tin thông suốt từ chiến trường, báo tin vui chiến thắng.

Những cái bắt tay, những cái ôm, những nụ cười rạng rỡ... là khung cảnh đầy xúc động trong cuộc gặp mặt sáng ngày 16/3 của các các phóng viên, điện báo viên, kỹ thuật viên khóa GP10 tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội).

Cuộc gặp mặt được tổ chức nhân dịp 50 năm họ lên đường vào chiến trường miền Nam, vượt qua bom đạn để giữ cho dòng tin chảy mãi.

[Hình ảnh xúc động tại cuộc gặp mặt những nhà báo GP10 xông pha lửa đạn]

Tròn 50 năm trước, từ những sinh viên ưu tú tại các trường đại học Hà Nội, họ đầu quân cho Thông tấn xã Việt Nam, trở thành phóng viên chiến trường, sẵn sàng tham gia vào công tác báo chí, truyền tin về những trận đánh ác liệt của quân và dân ta trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.

(Vietnam+)