Những tên sát nhân ghê tởm nhất nước Mỹ “tụ hội”

Khi đi vào "Căn nhà ác mộng" ở New York, người xem sẽ bị truy đuổi bởi những tên giết người ghê tởm nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Các rạp chiếu phim hiện đại thường có nhiều hiệu ứng để giúp khán giả được tương tác với bộ phim. Nhưng còn ý tưởng trả tiền để được… truy sát bởi những tên giết người khát máu thì sao? Có lẽ chỉ có loạt chương trình “Killers: A Nightmare Haunted House” (Những tên sát nhân: Một căn nhà ma ác mộng) tại New York mới có thể cung cấp dịch vụ ấy.
Những tên sát nhân ghê tởm nhất nước Mỹ “tụ hội” ảnh 1
Các diễn viên vào vai những kẻ giết người kinh dị (Nguồn: AFP)
"Đặc sản" văn hóa Mỹ Nằm trong loạt sự kiện chào đón Halloween, căn nhà ma “Killers” thuộc một rạp hát phía Đông Manhattan sẽ cho người xem được tiếp xúc với những tên sát nhân ghê gớm nhất lịch sử nước Mỹ. Khi đăng kí tham gia trò chơi nhập vai “Who’s Who” (Ai là ai), người thăm quan sẽ được gặp gỡ “kẻ ăn thịt người xứ Milwaukee” Jeffrey Dahmer. Ở một căn phòng khác có Ed Gein nấp sẵn trong bóng tối. Đây chính là kẻ từng tạo cảm hứng cho nhiều bộ phim kinh dị như “Psycho" hay "The Texas Chainsaw Massacre” nhờ sở thích quái dị: đào mộ và lấy những gì bên trong để “may một bộ váy.” Gần đó nữa là tên hề điên khùng John Wayne Gacy. Mặc dù những căn nhà ma luôn là “đặc sản mùa Halloween” của nước Mỹ, song những địa điểm được đầu tư lớn như “Killers” thực sự là “của hiếm” và chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc đua đem đến sự kinh hãi cho khách thăm quan. Với những ai ưa cảm giác mạnh, chi phí phải trả cho một cuộc thăm quan vào khoảng 20 cho tới 60 USD. Bù lại họ sẽ được trải qua một chuyến thăm quan “kinh hoàng từ đầu đến cuối.” Ngay từ đại sảnh, người xem sẽ được tham gia một buổi triển lãm gồm toàn những di vật của những tên giết người hàng loạt có thực trong lịch sử. Có thể kể ra những bài thơ, bức họa do tên Charles Manson sáng tác hay những bức ảnh chụp pháp y Dahmer sau khi hắn bị giết trong tù. Đại diện của chương trình là Daniel DeMello tiết lộ “những món đồ này được một nhà sưu tập ẩn danh cho mượn.”
Những tên sát nhân ghê tởm nhất nước Mỹ “tụ hội” ảnh 2
Ngôi nhà là của hiếm của mùa Halloween (Nguồn: AFP)
Các nhân viên của căn nhà ma ăn mặc giống các đặc vụ FBI và chia khán giả thành từng hàng một trước khi cho từng nhóm khách vào một. Những người muốn được các diễn viên chạm vào người sẽ được phết thêm một vệt máu giả trên chán. Trong căn nhà ma, âm thâm lớn nhất và xuất hiện nhiều nhất là tiếng thét. Nó có thể đến từ một diễn viên cố hù dọa khán giả, hay trong nhiều trường hợp là những khách thăm quan sợ hãi tới tột độ. Theo giám đốc của chương trình là John Harlacher, những tên giết người hàng loạt đóng một vai trò riêng biệt tại nước Mỹ: “Chúng có ở khắp nơi trên thế giới, song văn hóa Mỹ đã tôn vinh chúng thành những người hùng.” “Thậm chí theo một cách nào đó, những tên quái vật tại nước Mỹ này còn thể hiện giá trị truyền thống của dân tộc: ‘Lên kế hoạch kĩ càng và làm việc chăm chỉ’.”
Kinh doanh trên nỗi đau
Show diễn này đã nhận không ít lời chỉ trích do tôn vinh và kiếm tiền từ những “con ác quỷ”, đặc biệt là từ người nhà những nạn nhân. Bà Dorothy Straughter, người có con trai 19 tuổi bị giết bởi Dahmer tỏ ra rất giận giữ: “Tôi không hiểu tại sao lại có người muốn làm những thứ như vậy.” Trong khoảng từ năm 1978 cho tới 1991, tên Dahmer đã hãm hiếp rồi giết hại, chặt các nạn nhân ra từng khúc rồi ăn sống. Ông Harlacher lại cho rằng chương trình sẽ không hề tôn vinh các tên sát nhân: “Chúng tôi muốn vạch trần sự thật. Tôi hi vọng khán giả ra khỏi đây sẽ sợ chết khiếp và ghê tởm những tên giết người.” Vậy còn các diễn viên, những người nhập vai sát nhân sẽ cảm thấy thế nào? Câu trả lời là: “Hơi kì quặc.” Nam diễn viên 25 tuổi Scott Kozel đã tiết lộ như vậy sau khi vào vai John Wayne Gacy, kẻ vào vai “chú hề Pogo” tại các buổi sinh nhật và lễ cho trẻ em tại Illinois, có một sự nghiệp kinh doanh thành công. Tất cả chỉ để che dấu sự thật khủng khiếp: đây là một tên giết người hàng loạt, đã hãm hiếp và giết chết tối thiểu 33 nam thanh niên vào thập niên 70. Kozel tiết lộ rằng khi nhập vai, anh thường tỏ ra thân thiện với những khách thăm quan nam trước khi mời họ vào một cái cửa đặt sẵn bẫy. Kết quả là không ít người đã bị sốc mạnh: “Tôi đã chứng kiến nhiều người sợ đến mất trí. Tuần trước, tôi đã gặp một người đàn ông lớn hơn tôi, cơ bắp cuồn cuộn song đã khóc như một đứa trẻ.”
Những tên sát nhân ghê tởm nhất nước Mỹ “tụ hội” ảnh 3
Căn nhà dự kiến thu được 35.000 lượt khách
Nữ diễn viên trẻ khác vào vai Lizzie Borden, sát thủ từng giết cả cha ruột và mẹ kế vào năm 1982 đồng tình: “Nếu tôi có thể khiến ai đó chạy ra khỏi căn nhà ma và gào thét thì coi như mình đã thành công.” Chương trình “Killers” dự kiến sẽ thu hút được khoảng 35.000 lượt khách.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục