Niềm vui nhỏ nhoi của Quỷ đỏ chưa đủ để ăn mừng!

Manchester United bước chân vào tốp 4: Chưa đủ để ăn mừng!

Manchester United đã bước chân vào tốp 4 nhưng cũng không có gì chắc chắn rằng sau vòng đấu tiếp theo Quỷ đỏ có còn giữ được niềm vui nhỏ nhoi ấy.
Manchester United bước chân vào tốp 4: Chưa đủ để ăn mừng! ảnh 1Manchester United liệu có nối dài niềm vui? (Nguồn: EPA)

Arsenal đã để thua theo một cách rất... Arsenal, còn Manchester United cũng chiến thắng theo một cách rất … Manchester United. Thế nhưng điều kỳ lạ một cách thú vị này lại không đi kèm với chất lượng thực sự trong cách chơi của cả hai bên.

Đoàn quân của Arsene Wenger lần đầu tiên trong mùa giải thi đấu ép sân một đối thủ cứng cựa theo cách ấn tượng đến như vậy. Bóng được luân chuyển nhịp nhàng và đều đặn giữa các tuyến, từ trung vệ đến hậu vệ biên, rồi tiền vệ, tiền đạo. Nhưng tất cả... chỉ có thế, điều cốt lõi trong tấn công là bàn thắng thì các Pháo thủ lại không thể đạt được.

Jack Wilshere đã có không dưới 2 cơ hội để đối mặt với thủ thành David De Gea nhưng đều thất bại. Santi Cazorla, Alexis Sanchez rồi đến Oxlade Chamberlain cũng đều có những thời cơ tuyệt vời để tạo ra sự khác biệt... và De Gea vẫn là người chiến thắng.

Bàn thắng muộn của Olivier Giroud lại càng làm vấn đề trở nên rõ nét hơn, nếu ai cũng quyết đoán như tiền đạo người Pháp trong tình huống cực khó ấy, mọi chuyện có thể đi theo chiều hướng rất khác.

Bên kia sân, cho dù đã có được chiến thắng và bước chân trở lại tốp 4 nhưng Louis Van Gaal cũng chẳng thể nào hài lòng khi tiếp tục mất người. Luke Shaw đã phải rời sân khi mới thi đấu chưa được nửa thời gian của hiệp đấu đầu tiên, đồng thời hàng phòng ngự với ba cái tên Chris Smalling, Paddy McNair và Tyler Blackett luôn tạo cảm giác cực kỳ bất an.

Thực chất việc hàng thủ của Quỷ đỏ ngày càng trở nên lỏng lẻo hơn chính là do vị huấn luyện viên người Hà Lan bất ngờ quay lại sơ đồ chiến thuật 3-5-2 từng bị chỉ trích rất nhiều trong thời gian đầu mùa giải vì thiếu người.

Đó là câu chuyện của hàng thủ, còn ở khía cạnh tấn công cho dù đã có 2 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà nhưng điều đó không có nghĩa rằng những ngôi sao của Quỷ đỏ thực sự hiệu quả. Hai cú sút trúng đích, hai bàn thắng không thể là một lời bào chữa cho phong độ yếu kém nhất là khi bị dẫn, gần như toàn bộ đội hình Arsenal đã dồn lên và những Di Maria hay Wayne Rooney chỉ phải đối mặt với đúng... 1 hậu vệ đội chủ nhà.

Trong quá khứ, những cuộc đấu giữa Manchester United và Arsenal là những trận đấu quyết định đến số phận của cả mùa giải nhưng ở thời điểm hiện tại, cụ thể là trận đấu rạng sáng nay thì đơn giản đó chỉ là một trận đấu với chất lượng chuyên môn trung bình nhưng lại được phủ lên mình một tấm màn của căng thẳng, quyết liệt từ chính quá khứ hào hùng.

Chính vì lẽ đó, cho dù Manchester United đã bước chân vào tốp 4 nhưng cũng không có gì chắc chắn rằng sau vòng đấu tiếp theo Quỷ đỏ có còn giữ được niềm vui nhỏ nhoi ấy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục