Ninh Bình chính thức lên V-League trước 4 vòng

Ximăng The Vissai Ninh Bình đã chính thức thăng hạng V-League sau chiến thắng quan trọng 2 - 1 trước đội bóng Thành phố Cần Thơ.
Đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia Cúp Sino 2009, Ximăng The Vissai Ninh Bình đã chính thức giành chiếc vé đầu tiên lên chơi ở giải bóng đá Vô địch quốc gia V-League năm 2010.

Kết quả này đạt trước tới 4 vòng đấu khi trên sân nhà, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã có chiến thắng quan trọng 2-1 trước đội bóng thành phố Cần Thơ.

Ximăng The Vissai Ninh Bình "đơn thương độc mã" thẳng tiến đến chiếc Cup vô địch với 53 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Hòa Phát Hà Nội 11 điểm nhưng đã đấu nhiều hơn 1 trận.

Cùng giờ với trận đấu Ninh Bình gặp Cần Thơ, chuyến làm khách trên sân Tiền Giang của đội bóng đất võ Bình Định kết thúc không như mong đợi của người hâm mộ. Đoàn quân của "thuyền trưởng" Dương Ngọc Hùng bất ngờ bị thất thủ 0-1 trước thầy trò huấn luyện viên Trần Duy Hùng.

Nhát kiếm "chí mạng" đánh gục mọi nỗ lực vươn lên san bằng tỷ số của Bình Định đã được Benzamin của Tôn Phước Khanh Tiền Giang định đoạt ngay ở phút thứ 5 của trận đấu.

Đứng ở vị trí thứ 4 và thứ 5 sau vòng đấu 21, thành phố Cần Thơ và Than Quảng Ninh đều không giành được chiến thắng ở hai trận đấu chiều nay. Trên sân khách, đội bóng vùng Mỏ bị chủ nhà Ximăng Fico Tây Ninh cầm hòa với tỷ số 1-1, trong khi đó, đội bóng Tây Đô để thua Ximăng The Vissai Ninh Bình với tỷ số 1-2.

Như vậy, về lý thuyết, suất thứ hai thăng hạng chuyên nghiệp V-League mùa bóng năm sau vẫn nằm trong tầm kiểm soát của 4 đội bóng đang có số điểm suýt soát nhau là Bình Định (22 trận được 37 điểm), Cần Thơ (22 trận, 35 điểm), Than Quảng Ninh (22 trận, 33 điểm) và Huda Huế (22 trận, 32 điểm).

Tuy nhiên, giới chuyên môn và người hâm mộ dự đoán, chiếc vé cuối cùng lên chơi V-League sẽ rất khó thoát khỏi tay đội nhì bảng Hòa Phát Hà Nội của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Vinh, khi đội bóng này có nhiều hơn 5 điểm so với đội xếp thứ ba là Bình Định, nhưng còn 1 trận chưa đấu.

Điểm đáng chú ý ở vòng đấu 22, giải hạng Nhất là chiến thắng ấn tượng của thầy trò huấn luyện viên Đoàn Phùng. Đội bóng Cố đô Huế đã xuất sắc giành chiến thắng "5 sao" trước Đồng Nai. Berjaya với các pha lập công của  Hoàng Trọng Trung (phút 31, 69); Nguyễn Đức Quý (phút 60); Nguyễn Cảnh Lâm (phút 77 và 86).

Ở trận đấu muộn nhất chiều nay, trên sân Thống Nhất đã có sự cố xảy ra trong cuộc "chạm trán" giữa  Sài Gòn United và STN Quảng Ngãi.

Đội khách đến từ  Quảng Ngãi đã đột ngột rời sân trước giờ kết thúc 15 phút, khi trọng tài cho chủ nhà Sài Gòn United được hưởng quả đá phạt đền 11 mét trong lúc hai đội đang có tỷ số hòa 1-1.

Nếu tỷ số 2-1 nghiêng về Sài Gòn United được giữ nguyên thì đội bóng của thành phố mang tên Bác sẽ tạm thời thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ với vị trí 12 trên bảng xếp hạng, được 21 điểm.

Chiều mai, 26/7, trận đấu khép lại vòng đấu thứ 22, giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2009 sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Đội chủ nhà Hòa Phát Hà Nội tiếp đội khách HNS Quảng Nam. Nếu tiếp tục mạch trận thắng ấn tượng như ở 5 vòng đấu vừa qua, ngay từ bây giờ, Hòa Phát đã có thể nghĩ đến việc bổ sung lực lượng cho ngày trở về "mái nhà xưa" V-League được rồi./.
P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục