Nợ chồng mạng sống

Nạn nhân tàu "Titanic đệ nhị": Chồng tôi đã cứu tôi

Bà vợ góa của người đã thiệt mạng trên con tàu Costa Concordia cho biết, chính người chồng của mình đã mang lại cuộc sống cho bà.
Bà vợ góa của một người đàn ông Pháp, người đã thiệt mạng trên con tàu sang trọng Costa Concordia kể với AFP rằng chính người chồng của mình đã mang lại cuộc sống cho bà khi đưa chiếc phao duy nhất mà họ có.

"Tôi nợ chồng tôi cả một cuộc đời," Nicole Servel, 61 tuổi, người có chồng là Francis - một trong số 6 người xấu số trên con tàu bị tai nạn ngoài biển khơi Italy hôm thứ Sáu tuần trước.

"Ông ấy nói 'nhảy, nhảy,' nhưng tôi không biết biết bơi và ông đã đưa tôi chiếc cáo phao duy nhất. Tôi đã do dự trước khi quyết định nhảy. Thế nên, ông ấy đã nhảy xuống trước, và tôi cũng nhảy theo," bà nói với đài phát thanh RTL.

"Tôi đã gọi cho ông ấy, nhưng ông ấy đã hét lên: 'Đừng lo cho tôi, tôi không sao," bà Servel cho biết thêm. "Khi đó, nhiệt độ chỉ khoảng 8 độ C. Và sau đó, tôi đã không nhìn thấy ông ấy lần nào nữa."

Bà Servel, tới từ miền Tây thành phố Toulouse, đã buộc tội thủy thủ đoàn khi đã bỏ lại hành khách trên con tàu. "Không có một ai ngoài chồng tôi... Chúng tôi đã phải chống chọi một mình," bà nói.

Servel cho biết bà đã bị nước cuốn trôi và được dân làng gần đó cứu vớt./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục