Nô lệ thời hiện đại

Dân Mỹ lại bàng hoàng với vụ nô lệ thời hiện đại

Một người phụ nữ tâm thần và con gái cô đã được giải cứu khỏi một căn hầm mà họ bị giam giữ suốt hai năm cùng với rắn và chó.
Người dân Mỹ lại vừa bàng hoàng với một vụ bắt cóc mới mà theo đó, một người phụ nữ tâm thần và con gái của cô đã bị buộc phải sống trong một tầng hầm ở Ohio với những con rắn và chó ngao, đồng thời bị đối xử như nô lệ trong hơn hai năm trời. Vụ việc được phát hiện sau khi người phụ nữ bị bắt vì tội lấy trộm một thanh kẹo. Cô nói với cảnh sát rằng thà vào tù còn hơn về nhà bởi các bạn cùng phòng “vô cùng xấu bụng”. Ba kẻ đã gây ra khổ đau cho cô đã bị bắt vì các cáo buộc buôn người sau một cuộc điều tra kéo dài. "Một lần nữa, chúng ta lại thấy rằng tình trạng nô lệ thời hiện đại vẫn tồn tại quanh mình” - Steven Dettelbach, Công tố viên Mỹ ở Ohio cho biết – “Các nạn nhân trong trường hợp này đã trải qua bạo lực, những lời đe dọa, điều kiện sống dưới chuẩn của con người và các hành động kinh khủng khác”. Các cáo buộc được đưa ra khoảng một tháng sau khi vụ ba cô gái trẻ bị cầm tù suốt một thập kỷ qua được phát hiện trong một căn nhà ở Cleveland, cách thị trấn xảy ra vụ việc mới nhất khoảng 110km. Người phụ nữ trong trường hợp mới nhất đã bị buộc phải ở lại căn nhà sau khi nhận những lời đe dọa rằng đứa con gái mới lên năm hay sáu tuổi của cô sẽ bị làm hại hoặc bị bắt mang đi nếu cô không nghe lệnh của những kẻ ở trong nhà. Người phụ nữ và cô con gái đã bị buộc phải ngủ trên sàn xi măng trong một căn phòng có khóa nằm ở tầng hầm với những con thằn lằn. Họ thường xuyên bị đánh đập, đe dọa bằng chó ngao và rắn. Họ bị giám sát bởi một thiết bị theo dõi trẻ con để đảm bảo bà mẹ không thể cởi dây trói cho con hoặc đưa đồ ăn và nước uống cho con. Trong ít nhất 3 trường hợp, bà mẹ này đã bị thương nặng khi tìm cách lấy thuốc cho 2 người sống chung nhà là Jordie Callahan, 26 tuổi và Jessica Hunt, 31 tuổi. Họ cũng cạo đầu, biến tóc cô thành kiểu mohawk và gọi cô là “con điếm”, “chó cái”. Họ còn ghi những từ nhục mạ khác vào mặt, ngực cô với bút ghi mực khó tẩy. Bé gái đã thường xuyên bị trói, nhốt trong phòng và không được cho ra ngoài để dùng nhà vệ sinh cho tới khi mẹ của bé làm xong việc nhà. Danh sách dài hơi các công việc nhà mà bà mẹ phải làm gồm chăm sóc một cái lồng chứa rắn độc và cả một con trăn Miến Điện nặng gần 40kg. Bà mẹ cũng bị buộc phải nộp lại các thẻ phúc lợi chính quyền cấp cho và chẳng mấy khi được đưa tiền. Những kẻ sống chung nhà đã hạn chế cho hai mẹ con đồ ăn, như một phương thức để đe dọa họ. Những gì hai mẹ con nhận được chỉ là đồ ăn đóng hộp hoặc đồ ăn thừa sau khi Callahan, Hunt và bốn đứa con của Hunt đã ăn xong no nê. Bà mẹ cho cảnh sát biết rằng mình thường phải chờ tới tám giờ tối mới được phép cho con gái ăn thứ gì đó. Khi cô than phiền rằng con gái chưa có gì ăn trong cả ngày, Callahan sẵn sàng cầm lấy đĩa thức ăn và đổ luôn cho chó ăn. Người phụ nữ thường phải mang rau quả tươi cho thằn lằn ăn. Nhưng những kẻ sống chung nhà nói rằng con gái cô không được ăn đồ ăn tươi trong nhà.
Dân Mỹ lại bàng hoàng với vụ nô lệ thời hiện đại ảnh 1
Callahan và Hunt sống với nhau trong căn nhà tội ác (Nguồn: DM)
Nhiều nhân chứng, gồm một người hiện đang ở trong tù, đã đồng tình với lời khai của bà mẹ. Một nhân chứng mô tả đã thấy Callahan nắm tóc kéo bà mẹ xuống cầu thang rồi úp mặt vào bãi nôn của chó. Một nhân chứng khác cho các nhà điều tra biết rằng khi bà hỏi Hunt rằng vì sao bà mẹ và đứa con gái luôn ở trong một căn phòng nóng nực, Hunt đã trải lời “vì họ là những kẻ phì nộn”. "Với những con người đó, sống ngoài đường phố còn an toàn hơn” – David Marcelli , Giám đốc cảnh sát thị trấn Ashland , nơi xảy ra vụ việc, nói trong một thông báo. Cùng bị khởi tố là Daniel Brown, 33 tuổi. Nhân vật này bị cáo buộc đã tham gia bạo hành và lừa bắt bà mẹ tâm thần rồi đưa cô trở lại căn nhà, sau một lần cô trốn tới nhà mẹ đẻ./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục